Đầu năm 2016, mình nhận căn hộ chung cư, trong phòng ngủ lớn có 1 hốc tường tạo ra do hộp kỹ thuật của tòa nhà. Thật là đáng ghét bạn ạ. Kê giường thì thừa 1 tí, kê tủ thì thiếu 1 tí. Chỉ còn cách là phải đặt 1 cái tủ quần áo thiết kế theo kích thước của hốc tường đó.
Mình liên hệ với Decor Viêt, họ báo giá mình 12 triệu, với vật liệu MDF. Sau đó mình có liên hệ một số nhà cung cấp khác, cũng toàn mười mấy triệu. Mắc quá nên thôi, mình xài tạm tủ cũ (trong hình trên đó ạ). Nhưng một lần xếp lại xấp đồ cũ phát hiện bị ố vàng hết cả, bám đầy bột gỗ nữa. Hóa ra cái tủ trước có vài lần bị dính nước, nó bị bục ra hồi nào không hay. Híc. Tủ cũng mới mà.
Một anh bạn giới thiệu đóng tủ nhựa đi. Anh ấy đến khảo sát nhà, rồi tư vấn. Một chiếc tủ cánh lùa, kích thước rộng 1,65m, cao 2,6m và sâu 0.45m. Ảnh báo giá 5,8tr. Mình ngã ngửa, "Được không đó anh? Không đẹp em không chịu đâu nha". Ảnh chỉ bảo "Cứ yên tâm".
Ba ngày sau anh ấy gửi hình sản phẩm chụp từ xưởng. Chà, nghĩ bụng "Đẹp đó chứ".
Nay đã là cuối năm 2017. Mình đã sử dụng chiếc tủ này được 2 năm. Vậy mà "ẻm vẫn như ngày xưa. Quá yêu bạn ạ. Phòng ngủ của mình nhìn sang hơn biết bao nhiêu.
Nếu bạn nào thấy thích thì liên hệ với ảnh nha (anh Tôn 0911207020). Xưởng sản xuất của ảnh giờ đã lên thương hiệu SAIGON HOME rồi. Thiết kế vẫn đẹp, giá vẫn mềm. Mình vừa mới mua của ảnh 1 tủ giày thông minh nè.