Chào các mẹ, em mới ra ở riêng. Nhà chỉ có hai vợ chồng và 1 đứa con nhỏ 2 tuổi, không có giúp việc. Chiều nào đi làm về là em cũng vội cuống cả lên, cũng được sự giúp đỡ của chồng mà sao ngày nào 22h em mới xong xuôi mọi việc, lên giường là chỉ ngủ thẳng cẳng với con, chẳng thiết gì đến chồng cả. Các mẹ đảm đang có kinh nghiệm gì không bày cho em với, chứ nếu tình trạng này kéo dài thì em chết mất:Sad:. Em cám ơn các mẹ nhiều.


Đơn giản thôi:


1, Sống đơn giản cho nó ít việc, 1 đứa mà thế thì khi 2 thế nào?


2, Thuê người giúp việc.



Cách 1 khó nhưng tiết kiệm và có lợi về lâu dài, khó là vì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ví dụ ăn: mỗi bữa nấu ít món và những món đơn giản, dễ làm cho đỡ tốn thời gian; Nếu ăn đồ tươi (ngày nào cũng đi chợ mua) thì ngon, nhưng tốn thời gian vậy hãy mua cái tủ lạnh to, 1 tuần đi chợ 1 lần, ngày cuối tuần mua bán, nấu nướng tích lũy vào tủ lạnh.... Một vài cách khác nữa sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều. Kể chỉ có 2 vợ chồng với 1 đứa con thì thuê người cũng hơi thừa, không có thì thiếu. Nếu được bạn nên thuê người làm theo giờ (có thể thuê luôn hàng xóm).



Chúc bạn vui vẻ.



Hoàn toàn đồng ý với chayeucon, mình cũng đã phải thay đổi thói quen cuộc sống theo cách khoa học và đơn giản hóa tất cả mọi việc. Hồi đầu có con mình cũng thuê giúp việc vài tháng, khi người gv về mất, gđ cứ đảo lộn hết cả. Thế là mình quyết định thay đổi. Mình cũng lên thực đơn cho cả tuần rồi đi chợ một lần. Với em bé thì phải rèn cho bé tính tự lập ngay từ khi trước 1 tuổi, ví dụ như không xem TV, tự xúc ăn, tự tắm, tự chơi, tự ngủ, giờ đi ngủ muộn nhất là 9h tối và hoàn toàn không khoan nhượng...Mình có con trai 6 tuổi và 1 bé trai 3 tháng. Bé lớn đi học đã có xe của trường đưa đón, bé thứ hai thì gửi bà nội trông khi mình đi làm ban ngày. Vậy mà mình vẫn còn bao nhiêu thời gian dành cho bản thân mình. Ông xã cũng giúp mình dọn nhà và học bài cùng con lớn trong lúc mình nấu cơm tối. Nói chung, chỉ cần bạn dành thời gian lập kế hoạch là ok hết ý mà, thêm chút lạc quan và sức khỏe nữa. Chúc bạn như ý!




em ko biết của em như thế nào nhưng tối nào em cũng xem TV từ 8h tối.Chi tham khảo nhé :


Nhà em hai vợ chồng và 1 thang cu 15 tháng


Sáng em dậy từ 6h đi chợ, rau thì nhờ người ta nhặt giùm.lượn ra thịt chon thịt hoặc cá hoặc tôm. 6h 30 về nhà gọi chồng con dậy, mình rửa rau hoặc ướp thịt cá, hoặc ning xương , chồng con đi đánh răng, mặc quần áo chuẩn bị đi làm đi học.


7h 15 nhà em ra khỏi nhà hết.


5h 30 đón con, vào nhà bật nước nóng, quảng quần áo bẩn vào máy giặt, cắm nồi cơm. quay ra chuẩn bi nước tắm cho con. Chồng tắm cho con , mình chuẩn bị cơm. Rau đã được rửa chỉ việc luộc sào,thịt đã được chuẩn bị sẵn chỉ việc rán kho.v..v..., nấu cháo cho con.Quây ra lau nhà. Nẫu,lau nhà xong bố con tắm xong là vào cả nhà ăn cơm lúc gần 7h, máy giặt chạy.8h rửa bát, phơi quần áo, xem TV. 9h con đi ngủ, Vợ chồng gấp quần áo xem TV , 10h 15 cả nhà ngủ . Tiếp tục có sức ngày hôm sau. Hôm nào chồng về muộn vợ làm hết.Chỉ xông vào ăn cơm.


Kinh nghiệm của em là cháo của con thi em nấu sẵn ăn khoảng 2 hôm , trong lúc vừa nầu cơm chị vừa quấy. để sẵn tủ lạnh, mình chỉ múc ra cho thịt và rau vào, nếu con chị ăn được cơm rồi thì dễ hơn.Chợ thì chị nên đi tầm 2 -3 ngày 1 lần, em tự làm tất cả từ khi con được sáu tháng đến h, em ko có giúp việc. 2-3 tuần 1 lần em gọi dọn nhà 1 lần theo tiếng cho đơn giản. Lúc đầu có thể hơi mệt nhưng dần dần cũng quen hết.


Con em em cho đi nhà trẻ kể cả thứ bẩy, em chỉ đón sớm hơn để cho đi chơi.


Chủ nhật cho về ông bà nội hoặc ngoại. Mình còn phải dành thời gian cho bản thân và chồng nữa chị ạ. Chúc gia đình chị hạnh phúc và chị được như ý.



:Applause: :Applause: :Applause: :Applause: , phải công nhận mẹ nó giỏi thạt đấy, có vợ đảm đang như vậy chồng không tự hào mới lạ :LoveStruc:



Để khỏi thuê người giúp việc, mẹ cháu có thể gửi trường tư có ăn sáng luôn, cũng tốn bằng người giúp việc.


Hiện nay buổi sáng bé nhà mình ăn sáng ở nhà. Hai mẹ con dạy từ 6h cùng ăn sáng, 7h ra xe, con đi học, mẹ lượn qua chợ, về nhà sơ chế thức ăn, nấu luôn những cái có thể nấu mà không mất chất, mẹ đi làm lúc 8 kém 15. Chiều bố về sớm đón con ở điểm đón 5h kém 15, đặt nồi cơm, tắm cho con, bố tắm. Con xem hoạt hình. Mẹ về lúc gần 5h30 nấu tiếp cơm, mẹ tắm, ăn lúc 6h-7h (vì con ăn lâu), mẹ rửa bát - bố cho quần áo vào máy giặt, phơi. Con học lúc 7h30-9h (phần nhiều là từ 8h) lúc cùng bố lúc cùng mẹ. 9h con uống sữa, đọc truyện, 9h30-9h45 con đi ngủ cùng bố hoặc mẹ.


Sau đó mẹ lượn vào WTT check :D. Cá biệt có hôm thức khuya thế này.


Cần mua bán gì thì mẹ tranh thủ lượn buổi trưa.


À như chayeucon nói, nhà mình chọn cách sống đơn giản, tinh thần là chính