Mình đã ra Trọng Nhân ở Quang Trung, nhưng không khoái cách mấy cô bán hàng giới thiệu, đúng kiểu gia truyền từ xưa, nhà em làm là tốt nhất, cái gì cũng có, chị cứ đặt tiền đi. Đặt thì chỉ ghi sổ vài thông số kiểu như đi may áo thôi, không có hợp đồng, thỏa thuận quy cách gì cả, làm sai mình đâu có vứt đi được như bỏ cái áo mới :Silly: lại có 1 cảm giác không hay lắm là nếu sản phẩm chẳng may không vừa ý thì khó mà cái lý với họ được


Ở Cỏ May (Trường Chinh) thì họ mới nhận làm sofa gần đây (vì họ chuyên nhập vải và da thôi) nên không biết tốt xấu thế nào, dù 2 chú tiếp thị thì có vẻ tiếp thị tốt. Có bố mẹ nào đặt sofa ở Cỏ May chưa?