Em nhờ Mod mấy hôm để cảnh báo các mẹ khi sắm đồ chơi cho các thiên thần ạ !


Thưa các mẹ, em bức xúc quá các mẹ ạ.


Chuyện là thế này, sau 2 ngày em rao mua thanh lí cầu trượt, bể bóng và bóng nhựa cho bé nhà em mà ko được nên quyết định đi mua mới cho con chơi vì đang máu (cũng muốn mua đc thanh lí lắm cho rẻ nhưng ko đợi đc :( ).


Cũng hay mua đồ online nên sau khi lướt vài cửa hàng quảng cáo trên google em quyết định lên
Shop Thế Giới Tuổi Thơ số 4 Lương Văn Can (họ có 2 cơ sở, ở 19 Hoàng Văn Thái nữa)
vì ở đó họ có đủ cả cầu trượt, bể phao intex và bóng nhựa luôn.


Khi mua, em bán hàng rất nhiệt tình sởi lởi bởi mua hết mấy triệu cơ mà, mang về cho con chơi cũng thấy hạnh phúc và bõ công khi thấy con sung sướng quẫy đạp trong cái bể bóng.


Hix, nhưng con chỉ sướng được 3 ngày thì xịt ngóm vì cái bể phao bị xịt mất 1 tầng, mình đã gọi điện cho em bán hàng thì em ý bảo mang lên cửa hàng để em ý vá lại cho.


Thật sự mình cảm thấy rất khó chịu khi mua mới mà lại bị thủng rồi, nhưng nghĩ mình số đen với lại cửa hàng bán chắc họ cũng ko muốn vậy.


Xong mình mang lên, em ý hẹn hôm sau đến lấy. Hôm sau mình gọi điện thì em ý lại hẹn chiều, chiều mình gọi em ý lại hẹn hôm sau nữa với muôn vàn lí do. Thấy mình ngày nào cũng gọi điện hỏi nên rốt cuộc sau 2 ngày mình cũng được câu trả lời "xong rồi". Vì tin tưởng cửa hàng nên mình ko đề nghị bơm lại kiểm tra, hí hửng mang về cho con mau được chơi.


Vậy mà, hỡi ôi, khi bơm nên thì cái bể nó còn bị thủng nặng hơn trước khi mình mang lên cửa hàng vá lại. Mình lập tức gọi điện cho em ý thì em ý nói với thái độ rất phủi tay, kiểu "đã mua rồi thì phải chịu, mỗi ngày cửa hàng bán hàng trăm cái, khách nào cũng như chị thì em chết à".


Mình nói lại cũng khá gay gắt nên em ý dịu đi gọi là chút xíu rồi lại bảo mang lên vá lại. Mà mình tự mà đi tìm chỗ thủng rồi đánh dấu vào để em ý vá, em ý thách đố thế thì bó tay luôn. Mình có thợ đâu mà nhìn biết được, bởi chỉ biết nó thủng vì bơm ko lên nổi chứ có phải nó rách to tướng đâu mà nhìn được.


Với thái độ của em ý như thế thì mình cũng chẳng cần phải mang lên nữa làm gì vì giờ trời thì nắng, đường thì xa, đi đi về về mấy lần đã đủ tức lắm rồi, thôi thì coi như bố thí cho em ý mấy trăm cái tiền bể phao vậy.


Mình muốn lên đây cảnh báo cho các mẹ khi đi mua sắm đồ chơi cho các bé thì tránh cái shop đấy ra.
Khi người ta mua thì nhiệt tình nhưng khi sản phẩm lỗi thì chối đây đẩy, phủi tay luôn, vô trách nhiệm
, nãn :(