Kể ra thì có thể ace cho rằng do em bẩn nên mới dẫn đến tình trạng như thế này . Nhưng quả thật làm người phụ nữ trong gia đình hằng ngày chỉ có việc ở nhà cơm nước dọn dẹp mà để nhà cửa lúc nào cũng lúc nhúc gián chạy lổm ngổm làm em cảm thấy buồn quá các mẹ ạ .
Hiện tại vợ chồng em đang ở Hàn Quốc . Ở bên này vì ngủ dưới nền nhà nên ngày nào em cũng dọn dẹp nhà cẩn thận lắm các mẹ ạ . Nhưng có 1 đợt chồng em về VN chơi sau đó sang Hàn lại nhưng không về nhà ngay lại vác luôn valy tới nhà ông anh chơi hơn chục ngày . Lúc về em cũng không để ý lắm tới những sinh vật mà xã vô tình khuân về chỉ biết xếp quần áo rồi quăng valy cất vào phòng chứa đồ đạc . Giờ thì tình hình bi đát lắm các mẹ ạ . Có những con ( rất giống gián )nhưng kick thước chỉ nhỏ như đầu ngón tay úi thôi. Bò lổm ngổm trong nhà mà đặc biệt khi tắt đèn nó mới túa ra nhiều . Tồi tệ hơn nữa nó làm ổ rất tinh ranh toàn chui vào những kẽ tủ hoặc vật dụng như loa , ổ điện ,tủ lạnh, nồi cơm điện ... mà cho dù mình có để ý đường đi của chúng cũng khó mà tháo những đồ ấy ra đập chết được .Em cũng từng để viên long nhãn để đuổi chúng đi mà nó còn chui hẳn vào đấy ngủ ngon lành các mẹ ạ :Crying:.Nó sinh sản rất nhanh mà thà chúng to như gián thường em còn dễ đập đằng này con nào con ấy nhỏ xíu , chỗ nào cũng bò cũng chui được . Mới đây em mới ra hàng mua thuốc xịt về dùng thử nhưng hiện tại em đang mang bầu nên mỗi lần đeo khẩu trang kín mít xịt nhưng cũng không ăn thua vì trừ khi mình xịt thẳng vào nó mới chết còn không nó vẫn chạy tua tủa di khắp nơi được . Mà nó làm tổ trong khu toàn dây dợ , ổ điện của vật dụng quan trọng ( máy tính , ổ cắm điện , tủ lanh ... ) thì em chẳng dám dùng bình xịt vào ấy chỉ sợ hỏng .Đấy là còn chưa kể mùi của lọ xịt rất khó chịu . Nhà bên này không được thông thoáng như ở VN đâu các mẹ ạ . Nếu mở cửa thì muỗi bay đầy nhà , mà chỉ mở được 1 lúc buổi trưa , bật máy khử mùi cả ngày cũng không hết . Em chỉ sợ hít nhiều mùi thuốc xịt này vào rồi lại ảnh hưởng tới con trong bụng .
Nhà mẹ nào từng gặp trường hợp như của em chưa ? Em gọi dt về hỏi thấy mẹ em bảo nó là con gián đất . Mà thực sự bây giờ em đang bất lực với chúng . Viết bài này xong mà người em đang nổi hết gai ốc lên cũng chỉ vì nghĩ tới thôi . Mong các mẹ tư vấn cho em với ... em hết cách rồi .:Crying::Sick:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1