Trước giờ em cứ nghĩ hũ đựng bằng gì chẳng được, miễn có nắp là xong. Thế là cứ tiện tay dùng lọ nhựa cũ đựng muối, hạt nêm rồi đặt ngay sát bếp gas cho dễ lấy.

Mấy hôm trước lướt mạng, đọc được bài chia sẻ về sự thật về hộp đựng gia vị liệu bạn có biết ? mới giật mình nhìn lại. Nhựa rẻ tiền gặp hơi nóng từ bếp nấu tỏa ra rất dễ biến chất và sinh độc tố ngấm vào đồ ăn. Chưa kể nắp không có gioăng cao su nên gia vị cứ bị chảy nước, ẩm mốc liên tục.

Nghĩ bụng bao năm qua cả nhà ăn phải bao nhiêu chất độc rồi mà sợ. Em vừa thanh lý hết để đổi sang hũ thủy tinh có gioăng kín cho an toàn. Bác nào còn giữ thói quen giống em thì đổi gấp đi nhé!