Chào mọi người,


Em nghĩ ở đây chắc cũng nhiều người giống em lắm, thích làm handicraft, thích mò mẫm làm đồ thủ công linh tinh, thích tự mình tạo ra những vật dụng nhỏ xinh cho căn nhà mình. Có thể vì em là người thích tỉ mẩn, và chỉ làm được những việc nhỏ chứ không làm được việc to, nên em thích cảm giác được ngồi vuốt những mảnh vải, gấp từng miếng giấy, lọ mọ tới lui và cuối cùng nó cũng ra được một món gì đó cơ bản có thể ... gọi tên :D. Hồi trước em từng nghĩ, DIY là trò giải trí của những người dư dả thời gian lẫn tiền bạc, chứ mà quay mòng mòng với cuộc sống như phụ nữ VN thì đừng có mà hòng. Nhưng rồi dạo qua các topic Nhật- Hàn, ẩm thực, khéo vén... em thấy phụ nữ VN đúng là chả có gì mà làm không được. Em vì cái suy nghĩ đó mà lấy lại động lực sắp xếp lại công việc để dư ra một ít thời gian cho điều em yêu thích là DIY Decoration :D


Em lập topic này để rủ rê lôi kéo mọi người có cùng sở thích như em, hoặc nếu không có ai hưởng ứng thì cũng coi như em lấy nó làm động lực để mỗi ngày làm một món nho nhỏ post lên chơi. Ngày bận thì em gấp hạc giấy hehe, ngày rảnh hơn thì em sơn khung tranh, rãnh nữa thì làm đèn bàn , quét vôi tường. Mỗi ngày một chút. Giống như ta dành dụm niềm vui cho mình vậy thôi. Em tin là rồi một ngày em ngồi trong căn nhà mà xung quanh là những thứ ghi dấu kỷ niệm và vân tay của em, có thể nó không đẹp, không sành điệu hay thời trang nhưng nó sẽ rất vừa vặn với em và gia đình.


Ngày mai em sẽ post cái gì lên nhỉ ???;;)