Xin các bạn đọc và cho em ý kiên về câu chuyện nhà em có thuê một dịch vụ chuyển nhà.
Trước tiên em cảm ơn các mẹ và các chị, các em đã nắng nghe em viết trên này.
Vợ chồng em may mắn năm này có mua được căn chung cư cao cấp ở SEASONS AVENUE Vạn Phúc, nhà em có lên mạng tìm một công ty chuyển nhà uy tín bởi đồ nhà em rất nhiều và có những cái rất tế nhị (hihihi).
Em được mọi người giới thiệu cho em là " dịch vụ chuyển nhà Thành Hưng" em có lên google tìm kiếm thì thấy rất nhiều về Thành Hưng, em cũng ko biết phân biệt thật giả như thế nào em gọi đại một số điện thoại một lúc sau có một anh tới khảo sát và báo giá. " cậu ta có nói chị cứ yên tâm bên em sẽ bảo quản đồ đạc một cách tuyệt đối, trừ tiền, vàng và các thứ có giá trị"
Bởi vậy em ko có gì chỉ cần đi làm và phó thác cho bên dịch vụ chuyển nhà họ làm.
Khi em đi làm về mọi thứ đã xong.
Nhưng em tìm một thứ quan trọng thỉnh thoảng hàng ngày em vẫn dùng, ( hihihi) nhưng ko thấy, em có gọi điến Taxi Tải Thành Hưng thì báo là ko làm việc nhà em.
Em tìm lại số của bên sáng đến giúp em chuyển và dọn nhà, thì ko liên lạc đc.
Một lúc sau họ gọi lại và bảo bên Thành Hưng, em có hỏi bên nào là bên thật, họ nói là họ là thật nhưng giờ đến đoạn gay cấn nhất.
Em bảo hãy chứng mình là Thành hưng thật thì em làm việc qua đện thoại, còn không em báo công an. Bởi có chuyển nhà cho em mà lấy cái quan trọng của em ( đồ giả của nam). Sau đó bạn ấy phải nhận là hãng chuyển nhà Thành Hưng giả tạo và có đến đem trả em cái đồ đó và có xin em tha thứ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1