Có nên tìm Sinh viên giúp việc theo giờ không nhỉ?
Mình quá chán với các trung tâm môi giới người giúp việc và các bác GVN sáng nắng chiều mưa của các trung tâm rồi. Hôm qua, mình nghe từ chính một nhân viên trung tâm kể, rằng đa phần họ đều là cò mồi cho TT lừa đảo chủ nhà. TT nuôi sẵn mấy chị, cứ có chủ nhà nào tìm là có sẵn người ngay, nhưng mục đích là chỉ để giữ chân chủ nhà, sau đó vài ngày họ sẽ xin nghỉ, TT sẽ xin là “Bên em sẽ có nguời thay cho chị ngay, còn nếu lâu quá mà em ko có người thay thì em sẽ hoàn lại chị 50% tiền môi giới!” . vậy là có nghĩa mình mất 50% rồi đấy. thậm chí nếu ko cãi ác vào là mất 100% luôn!
Mà lâu lâu kiếm được bác nào muốn đi làm thật sự thì cũng phải chịu đựng hàng tấn chuyện đau khổ. Người thì không biết chữ, người chưa từng đáng răng bao giờ, ng7o7i2 thì suốt ngày ốm ho, sổ mũi, nhức đầu… đa phần chỉ mới học hết tiểu học, chưa hề biết gì về các quy định như số ngày nghỉ phép cuả nhà nước, đồ máy móc trong nhà thì làm hỏng hơi bị nhiều, rồi lại nhiều chị vướng bận gia đình, chồng ốm, con bệnh, mẹ đau là lại nghỉ về…
Mấy tháng vừa rồi mình tốn hơn triệu bạc riêng cho tiền môi giới ở các trung tâm giới thiệu người giúp việc, mà tới hôm nay vẫn chưa tìm được người nào ưng ý.
Giờ mình cho luôn cả bé út 20 tháng đi học luôn. Vậy là sẽ chỉ cần người giúp buổi tối thôi, có nên tìm SV không nhỉ? Mình nghĩ các em SV thì sẽ nhanh nhẹn sáng dạ hơn, chỉ bảo gì cũng dễ, các em còn trẻ, chắc cũng chơi với trẻ con dễ hơn, hơn nữa nếu có giúp đỡ gì cho các em ấy mình cũng thấy vui trong lòng, ko ấm ức như khi bị các bà GVN liên tục đòi lên lương. Không biết mình suy luận thế có phải không nhỉ? Mẹ nào đã từng thử cả 2 kiểu GVN rồi thì cho mình ý kiến nha!