Bức xúc thái độ và chất lượng dịch vụ sửa chữa điện nước của CTTNHH Thương mại dịch vụ công Nghệ Minh Giáp, http://diennuochanoi.net/
Mình Bức xúc quá Post bài này lên mong mẹ nào có nhu cầu sửa chữa điện nước thì cạch mặt cái công ty này ra nhé!
Chả là nhà mình bị rò rỉ đường ống nước mình gọi điện thoại đến dịch vụ này kêu thợ tới kiểm tra hệ thống nước giúp mình. Gặp một anh ở Số DT 0968.561.088, ông nói thánh nói tướng rồi kêu cho nhân viên qua kiểm tra dù có phát hiện rò rỉ hay không cũng trả cho công ty 50k, mình đồng ý và kêu thợ đến.
Thợ của ổng đến sửa tìm không ra chỗ rò rỉ còn kêu tường nhà mình ẩm từ tầng 4 xuống tầng 1 là do nhà tắm thi công không tốt nên bị rò nước xuống các tầng khác hoặc nhà hàng xóm bị rỉ nước. Ừ không tìm ra nguyên nhân mình chịu. Mình kêu tiện thợ vào sửa nước thay cho mình mấy cái ống cấp ở 3 cái nhà vệ sinh. Ông ấy sửa chảng sủa toàn thấy phá, trước khi kêu thợ về sửa các ống cấp nhà mình chỉ cũ chứ vẫn dùng bình thường. Vậy mà ông vặn thế nào gãy mất toi cái ren vòi nước bồn rửa mặt, rồi đổ tại thiết bị nhà mình cũ, kêu lấy cái vòi ở tầng 1, Cái này nhà ình không dùng đến thay vào. Mình bực nhưng đành chịu. Nhưng mình kêu phải bịt ống cấp nước vào bồn rửa mặt ở tầng 1 lại, ổng ù ừ.
Phá mãi rồi cũng lắp xong mấy cái ống, ổng đòi 120k tiền công, ok, mình trả, nhưng giờ ạ, ông vừa bước chân ra tới cửa vò nước tầng 3 bị rò chảy ồ ồ. Ổng lên lại kêu tại vòi nước nhà mình hỏng. Ừ hỏng, ao trước lúc sửa nó không hỏng.
Vẫn chưa hết. Ổng về dc vài tiếng nhà mình dùng vòng vs tầng 2 thì ông cấp bung ra nước chảy tràn lan cả nhà. Tầng 1 thì ông ấy không bít ống cấp. Kết quả là nhà mình phái khóa van nước cả tầng 1 tầng 2, khỏi dùng.
Gọi kêu ông ấy tới sửa thì ông ấy bảo bảo sáng mai tới sớm. Kết quả là 10 giờ sáng không thấy đâu. Gọi thì ông kêu giờ ông ất mới dậy ông ấy tới liền. 30 ph sau gọi lại ông ấy kêu ông ấy đang bận việc chưa tới.
Gọi cho sếp ông ấy Đt 0968.561.088, thì ông kêu ông cho nhân viên tới ngày. 30 ph sau vẫn không thấy, mình bực bội gọi cho ông sếp, có cho nhân viên tới hay không để mình kêu dịch vụ khác. êhs ông ấy hỏi mình trả bao nhiêu tiền, mình kêu 120k, ông ấy bảo, em đừng tưởng 120 k của em là to, em gọi cho anh, bảo anh là nước nhà em hỏng thì anh còn cho người tới sửa chứ anh không có thời gian nghe em kêu ca. Rồi cúp máy.
Thật không hiểu nổi làm ăn kiểu gì nữa, mình mất tiền chứ không xin họ cái gì. Thật là bực mình, mong mẹ nào có nhu cầu sửa điện nước thì chú ý cạch cái tông ty này ra chứ không mất tiền mang vạ như em. Tồi tệ không thể tưởng tượng được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1