Tết núc đến nơi rồi các mẹ ah. Ngày tết nhu cầu hội hè đánh chén cũng vì thế mà tăng cao.Các bé thì thích bánh trái, kẹo mứt mà các nhà ngày tết thì mấy thứ này đều có. Ngày tết ngày núc bụng dạ phải hoạt động năng suất hơn nhiều so với ngày thường, cơ mà năng suất đến mấy mà gặp phải thực phẩm không vệ sinh, tẩm ướp hóa chất các loại quá nhiều thì các em ý cũng phải cầu cứu đến bác sỹ.
Cơ mà khổ nỗi là ngày tết thì bận rộn đủ thứ việc nên các mẹ đi chợ đi sắm đồ bánh trái kẹo mứt hay giò chả bánh chưng, rồi thực phẩm chế biến món ăn nữa đều phải tranh thủ, đôi khi dù biết mình tự làm lấy thì ăn nó an toàn hơn, ít ra cũng ko e ngại mấy việc như hàn the rồi thì luộc bánh bằng bin hay mứt, ô mai làm bẩn,.... Nhưng mà thời gian đâu ra, việc thì vẫn phải làm lại thêm bao nhiêu công chuyện phải lo nên đôi khi người phụ nữ gia đình cũng tặc lưỡi thôi thì được đến đâu hay đến đó.
Nhà nào có điều kiện thì các mẹ đỡ lo hơn vì sản phẩm mua được toàn loại của những công ty lớn và uy tín, an tâm hơn nhiều; cơ mà nhà nào mà các mẹ đi sắm tết lúc nào cũng đau đầu tính toán chi tiêu thì đúng là " cái khổ ngày tết"
Do đó giảm được phần nào nỗi lo an toàn thực phẩm ngày tết càng tốt. Theo em thì cái gì cũng vừa phải là tốt nhất, như nhà em không có điều kiện lắm thì mâm em lúc nào cũng cố gắng tự làm: giò chả, bánh chưng; thực phẩm thì cứ chịu khó khuân vác rau củ quả từ quê lên ko có thì ra hàng rau sạch khuân về nhét hết tủ lạnh, còn thì thịt thà cá mú cứ hàng quen theo kinh nghiệm có trước rồi mà mua (mà em nói thật chứ mấy khoản thịt thà này chủ yếu do mình chế biến cố gắng sạch sẽ nhất có thể thôi chứ còn thì người ta bán mình mua chứ mình có tự nuôi tự mổ đc đâu mà biết hết được =)) )
Còn cái khoản bánh kẹo ngày tết. Em thấy thế này các mẹ ah, giờ nhiều người cứ có cái tư tưởng rằng thì là mà cứ phải đồ nhập ngoại ăn mới ngon mới đảm bảo chất lượng. ừ thì đúng là đồ tây công nghệ nó khác nên chất lượng cũng cao hơn; cơ mà em nghĩ bánh trái Việt Nam có hương vị đặc trưng riêng như kẹo dừa, kẹo mè xửng hay các loại bánh mang hương vị hoa quả đậm hương vị VN: sầu riêng,.... Em thì em thực sự thích mấy loại này Nhà e ngày tết chủ yếu là hạt bí, điều với cả ômai mơ gừng,... chứ bánh kẹo ít lắm. ômai thì e thấy mấy loại đóng hộp bán ngoài đại lý chưa chắc đã do DN trên nhãn sản xuất, giờ hàng TQ tràn ngập, có khi họ nhập của bọn lái thương về đóng hộp đẹp mắt khiến người dùng nghĩ là sp CT VN an toàn,...Theo em thì để đảm bảo an toàn vệ sinh, lại dinh dưỡng nữa nên chọn hoa quả sấy dẻo thay ômai. Các mẹ nên tìm hiểu về các nhà sản xuất trước khi lựa chọn SP (giờ có bác google rồi nhanh ý mà ^^!)
Như nhà e năm nay e e mua mấy loại mơ, mận, chuối sấy dẻo của Sannam. E cũng chả biết đâu vì thấy mấy đại lý cũng chả có, siêu thị thì chỉ có bigc thôi, cơ mà tại vì nhà bà chị e hay ăn rau rừng rau sạch của bọn này nên e tìm hiểu mới biết là bọn nó có cả mấy đồ này nữa. ) mà e thì hay ăn vặt, dù lại sợ hàng quán vỉa hè toàn hàng TQ thôi nên dù đắt tí e vẫn mua để tết này chả lo ăn nhiều ômai bị tào tháo đuổi nữa =))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có j thì tự alo hỏi xem nhé
sđt 01649643957:D
gia đình...