Con em mới sinh được 8 ngày. Cháu hay ngủ ngày, quấy khóc từ 9pm đến gần sáng. Bà ngoại dỗ thì cháu nín nhưng vừa thả xuống nằm thì cháu lại khóc. Cháu ăn sữa ngoài mấy hôm ở viện vì em sinh mổ, sau đó thì bú gần như hoàn toàn sữa mẹ. Đêm cháu bú xong thì ngủ nhưng cứ 2h lại dậy và khóc. Cho bú thì ngủ nhưng cứ cách giờ dậy lại khóc. Bà ngoại thì về rồi, có mỗi hai vợ chồng tự thức trông cháu vì bà nội ngủ dưới nhà cũng không lên. Em thì sau sinh tinh thần mệt mỏi cùng với một số chuyện xung đột vs chồng nên bị stress nặng. Nhiều lúc tủi thân, khóc như mưa nhưng không dám khóc thành tiếng. Em sợ đà này em dễ bị mất sữa và con lại phải bú ngoài. Có ạn chị bạn nào gặp tình huống như thế này chưa? Xin hãy giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1