Các mẹ ơi có ai như em không?con em sinh nay được gần 3 tháng rồi.lúc sinh cháu được có 2,7kg thôi.tháng đầu cháu tăng được có 700g. tháng thứ 2 tăng được 500g.nhưng đợt vừa rồi em cho cháu đi tiêm phòng về cháu bị sốt và ốm .hiccc/.lại sụt cân mất. huhu em bế con lên thấy nhẹ quá ah nên chẳng dám cân nữa .tháng này em thấy cũng chỉ được như tháng thứ 2 thôi(bù lúc ốm ).đã thế con em lại rất lười ăn nữa.suốt 4-5 tiếng không bú ,em cho ăn mà vẫn đẩy ra,hix.2 tháng đầu cháu bú mẹ hoàn toàn nhưng không tăng cân mấy .em thấy sữa em rất loãng ,vắt ra toàn nước thôi mặc dù em bồi bổ rất nhiều thứ ,đã thế cháu lại không chịu ti mẹ nữa chứ ,làm em phải vất vả hì hục vắt sữa ra bình cho cháu ti.đến tháng thứ 3 em cho cháu ăn thêm sữa similac neosua cho bé nhẹ cân thấy cũng khả quan hơn nhưng cháu vẫn lười ăn lăm.được mỗi cái cháu khỏe mạnh vui chơi ,ngủ ,đi tiêu bình thường thôi, còn đâu vẫn còi thế không biết.:(:(Vụ không tăng cân mấy đã làm em rất rất stress và sốt ruột rồi bây h cháu lại ăn kém nữa chứ, huhu cac mẹ ơi em phải làm sao đây, em đã từng đêm nào cũng khóc vì con rồi ,em chán lắm ,sao nuôi con lại khó vậy,em phải làm sao đây ,các mẹ cho em lời khuyên và động viên với để em lấy lại tinh thần .huhuhuhuhuhu