Em được bà chị tư vấn cho sau khi sinh em bé cỡ chừng 1 tháng thì mang tới thầy lương y đánh đẹn (trị bé hay giật mình ngủ không ngon, không sâu, bé hay khóc đêm). Thấy con của chị ấy ngoan ngoãn xinh đẹp bụ bẫm, em mê lắm, thế nên em cũng nghe theo. Chị í có 4 đứa, đứa nào cũng thế nên em tin lắm.


Tới chỗ thầy bôi thuốc bắc (theo em nghĩ) lên người bé rồi đổ mớ thuốc xông ra xông cho bé. Bé ngủ ngon lành luôn.


Mà em thấy thầy này có vẻ mát tay, sáng sớm em lại 8h mà còn phải xếp hàng chờ 10h mới tới lượt -.-


Bé nhà em giờ hết cử rồi, khi bé khóc hay cáu gắt em lôi thuốc ra xông là nín weo ngủ liền. Ngoài ra em thấy thầy í còn bán cả thuốc trị sảy, ngứa, xoa buổi sáng buổi chìu lặn liền luôn. Em thấy hay quá mới mang lên đây cho mọi người tham khảo. Bé có vấn đề gì hoặc mẹ có vấn đề gì thì nên tư vấn thầy í sẽ chỉ cách trị. Hiệu quả lắm!



Thầy này ở đường Phạm Văn Hai ngay cổng vào nhà thờ Tân Chí Linh đi vào, số nhà em không nhớ nhưng từ đầu ngỏ tới cuối ngỏ ai cũng biết thầy này í. Chỉ cần thấy chị bồng bé thì chưa kịp hỏi người ta đã chỉ chổ nhà thầy cho các chị rồi í!


Giá cả em thấy cũng dễ chịu, chừng 100k hơn 1 chút. tính cả tiền thuốc nhé.


Thầy í không làm vào chủ nhật và các ngày lễ đâu nhe, ngày xưa em đi nhầm nên giờ nhớ lắm :( sáng sớm bồng bé đi rồi bồng về không tội nghiệp lắm :(


Thầy í mở cửa 8h nhe các chị, em đến 8h mà xui sao vẫn bị chờ T_T


Chúc các bé của các mẹ ăn ngon ngủ ngoan :LoveStruc: