Tên bé: Lê Hoàng Gia Hân


Gioi tính: nữ


Ngày sinh: 19/11/2012


Ngày dự kiến sinh: 11/11/2012


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3,1kg



CON YÊU ! Niềm hạnh phúc nhất của mẹ



Nhìn con gái mỗi ngày một lớn khôn mẹ thật hạnh phúc đến nhường nào. Và mẹ biết mình đã lựa chọn đúng khi quyết định giữ con lại. Mẹ cũng cảm ơn bố con đã cùng mẹ vượt qua những khó khăn ban đầu.



Mẹ nhớ như in cái ngày mẹ biết mình có thai, mẹ và bố lo lắng lắm bởi khi đó bố mẹ vẫn còn đang yêu nhau, vẫn còn đi học. Cả hai vẫn chưa sẵn sàng để có một đám cưới, chứ nghĩ gì đến chuyện có con. Bố nói cũng sắp ra trường rồi cứ đi khám đã rồi về quê thưa chuyện,. Con biết không khi bác sĩ nói mẹ có thai ngoài tử cung mẹ lo lắng vô cùng, bác sĩ còn yêu cầu mẹ nhập viện. Bố đã lên mạng tìm hiểu về cái này và cả hai thật sự lo vì có thai ngoài tử cung rất nguy hiểm, càng buồn hơn vì mẹ có thể mất con. Đêm đó mẹ không sao ngủ được, cứ nghĩ mai thức dậy phải làm thế nào.



Đến ngày hẹn đi khám mẹ rất bất ngờ và không khỏi vui sướng khi biết con yêu đã bắng cách nào đó chui vào bụng mẹ rồi. hihi. Khi đó bác sĩ kết luận thai được 8 tuần 3 ngày. Thật kỳ diệu phải không con! 2 tháng trôi qua bố mẹ vẫn chưa dám nói gì với gia đình. Mẹ nghén không ăn được cơm, toàn ăn vặt thôi. Là sinh viên và cũng đang lo lắng nên bố mẹ cũng không biết mang thai phải bồi dưỡng những gì.



Mang thai con được 3 tháng thì cả hai dẫn nhau về thưa chuyện. Bà ngoại con giận me lắm, thấy gì ÂU của con nói bà ngoại khóc suốt đêm. Bà giận nhưng vẫn thương mẹ lắm, bà dặn dù nhà nội không đồng ý cưới thì cũng phải giữ con lại. Nhưng mọi chuyện lại suôn sẻ và bố mẹ đã làm đám cưới khi thai được 5 tháng.



Con mỗi ngày lại lớn lên trong bụng mẹ. Bố hay chạm tay vào bụng mẹ để cảm nhận bàn chân con nhỏ xíu đang đạp méo cả bụng mẹ, nhìn yêu lắm ý. Cả bố và mẹ đều hồi hộp chờ ngày con ra đời.



Đến ngày dự kiến sinh mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì, bố lại kèm mẹ đi khám, bác sĩ nói cứ về nhà đợi vài hôm nữa. Bố mong con lắm ý, bố nói sao con vẫn chưa chịu chui ra. Hi. Rồi cũng đến ngày sinh, đầu con muốn chui ra thúc vào bụng mẹ đau lắm ý. Lúc nằm lên bàn đẻ sao mẹ thấy run lắm con ạ! một bác cũng đi sinh đã nắm chặt tay mẹ suốt quá trình sinh con. với sự nỗ lực của cả bác sĩ và mẹ cuối cùng mẹ cũng đã sinh con ra khỏe mạnh, mệt lắm nhưng mẹ vẫn cố ngẩng đầu nhìn con khi con mới vừa ra khỏi bụng mẹ.



Lúc ra phòng hồi sức mẹ thấy bố cười rõ tươi và mẹ biết bố đang hạnh phúc lắm. Nhìn con đỏ hỏn trong vòng tay bà nội mẹ thấy yêu con làm sao. Càng hạnh phúc hơn khi mẹ cho con bú nhưng giọt sữa đầu tiên. Sinh con ra rồi bố mẹ vui nhưng cũng lo để làm sao nuôi con khi cả hai chưa có việc. Nhưng cũng may có bà nội và bà ngoại đã cùng bố mẹ chia sẻ khó khăn. để hôm nay nhìn con chập chững bước đi lòng mẹ ấm áp biết nhường nào. giờ Gia Hân của mẹ đã được 1 tuổi rồi, con cười tươi lắm, nụ cười ấy sao mà yêu thế. Con à! Vì tương lai của gia đình , vì con. bố con sắp phải xa hai mẹ con mình sang một phương trời khác để lập nghiệp. con hãy cùng mẹ ủng hộ bố nhé. để bố biết rằng ở nước nhà vẫn còn mẹ và thiên thần nhỏ của bố đang từng ngày chờ bố về tụ họp. Những ngày xa bố, con là niềm vui thân thiết của mẹ. Hãy nắm chặt tay mẹ để cùng bước tiếp và đợi bố về con nhé!



Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ. Yêu con!