Ôi em vừa nghe chuyện nhà chị hàng xóm mà thực sự hoang mang quá các mẹ ạ. Nhất định phải về “chỉnh đốn” lại lịch sinh hoạt của cả nhà thôi. Số là vợ chồng chị hàng xóm rất bận rộn, làm ở công ty lớn hẳn hoi, cũng có chút địa vị. Thế nhưng 8 tiếng ban ngày vẫn không giải quyết hết việc cơ quan, tối về nhà cơm nước xong là vợ chồng lại ôm laptop làm tiếp.



Thực trạng nhan nhản ở các gia đình



Con trai anh chị đã hơn 5 tuổi, cũng lớn rồi, chị không phải chăm từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng có lẽ vì thế mà anh chị không còn dành thời gian chơi cùng con. Sau thời gian ở trường, về nhà cu cậu cũng xem iPad hoặc tivi cùng bà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, anh chị có thời gian yên tĩnh làm việc, con trai thì có iPad làm bạn nên cũng không quấy ba mẹ nữa. Thế nhưng, mới đây chị phát hiện thằng bé suốt ngày cứ ôm khư khư cái iPad, chăm chăm vào những trò chơi trên đó. Thậm chí, thằng bé có dấu hiệu lầm lì, ít nói và không còn quan tâm đến những người xung quanh. Lần gần đây nhất, anh chị có một buổi sáng Chủ nhật rảnh rang nên quyết định chở con đi chơi thì thằng bé cứ nằm lì trong phòng bảo rằng không muốn đi đâu cả. Lúc này chị mới nhận ra con không còn gần gũi với bố mẹ nữa, chỉ trừ lúc ngủ thôi, ngoài ra đi đâu làm gì cũng ôm cái iPad.



Nghe chuyện chị hàng xóm em cứ ngỡ như chuyện nhà mình vậy các mẹ ạ. Mà không chỉ riêng em, khi trò chuyện cùng các chị đồng nghiệp, em mới biết rất nhiều nhà rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chưa kể nhiều gia đình, thấy con cứ bám cha mẹ suốt nên dùng điện thoại, máy tính bảng, game online, truyện tranh... để dụ con. Chính điều này đã vô tình tạo điều kiện cho các bé làm quen và nghiện những thiết bị công nghệ thay vì chơi với người thân trong gia đình. Càng ngày, hình ảnh về cha mẹ thân thương và gần gũi trong ký ức của con sẽ bị thay thế dần bằng hình ảnh phim, truyện, các trò chơi điện tử. Từ đó, trẻ lớn lên mà không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ khiến tình cảm gia đình ngày một xa cách.





Mẹ ơi, con chỉ cần 5 phút trọn vẹn



Em nghiệm ra rằng, bất cứ người mẹ nào cũng cần dành thời gian cho con. Các mẹ có thể rút ngắn khoảng cách với con yêu bằng những phút giây chơi đùa cùng con. Thay vì suốt ngày ôm laptop làm việc, mải mê với chiếc điện thoại để lướt Facebook thì hãy tắt laptop, tắt điện thoại và dành thời gian cho con đi mẹ ơi. Không cần quá nhiều đâu mẹ ơi, chỉ 5 phút mỗi ngày để vui đùa, vận động cùng con là đủ.



Con em đã 4 tuổi rồi, con đang lớn dần và em nghĩ từ nay phải dành nhiều thời gian cho con hơn. Dù bận thế nào cũng phải dành ít nhất 5 phút chơi cùng con. Em thực sự không muốn con lớn lên chỉ biết đến những nhân vật trong phim hoạt hình hay đắm chìm vào mấy trò game đâu các mẹ ạ. Em đã nghĩ ra những trò cùng con rồi đây các mẹ ạ: vẽ tranh này, chơi lắp ghép này hay đơn giản là kể chuyện cho con nghe.



Em tin là với cách này, cha mẹ có thể dạy dỗ, vui chơi cùng con, tình cảm gia đình gắn bó và nhất là cho bé có tuổi thơ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, điều này rất tốt cho sự phát triển củaa con sau này. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy tắt máy tính, tắt điện thoại và dành thời gian cho con, 5 phút đối với người lớn chẳng là bao nhưng đối với con rất đáng quý đó các mẹ ơi!








Nhiều trò chơi cùng con cực vui, cực hay mà chỉ tốn có 5 phút thôi nè mẹ, vào ngay chat bot OMO để xem nhé: http://bit.ly/omo-vietnam



Nguồn do OMO cung cấp