Câu hỏi nhiều nhất mà mình hay nghe từ các bà mẹ trẻ là: Em bận rộn và căng thẳng. Em không nhận được nhiều sự hỗ trợ của chồng. Và mọi người trong nhà hay đổ dồn trách nhiệm lên em mỗi khi con khóc, con biếng ăn, con gầy còm, con chậm nói... Nói chung là mọi thứ đều do mẹ.
Mình nghĩ, hầu hết ai cũng đã từng bối rối vì điều này... Thật sự.
Nhưng có những thứ chỉ đi một quãng đường dài, khi nhìn lại mới thấy điều gì là thực sự cần thiết.
Phải mất một thời gian rất dài mình mới nhận ra, chính việc mình biết an yên, tự nắm bắt những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị trong cuộc sống mới là điều quan trọng nhất.
Đối với mình, những khoảnh khắc đó có thể là:
- Ngồi tĩnh lặng khoảng 5-10 phút, uống một cốc trà/café nóng.
- Xem lại nhật kí, những bức ảnh của gia đình. Điều này thường làm mình bật cười vì không nghĩ có thời kì mình lại “sến súa” và gu thời trang lạ thế.
- Học nấu một món ăn mới và vui mừng khi mình đã thành công.
- Hít một hơi thở sâu và mỉm cười khi từ cơ quan trở về nhà.
- Nhận vòng ôm âu yếm của con trai.
- Mang được một tin tốt đến ai đó.
- Tưới cây trên sân thượng và cảm giác ngỡ ngàng khi có sự thay đổi của những cái cây.
- Ngồi một góc yên tĩnh trong nhà và đọc sách.
- Ngước lên bầu trời vào ban đêm và nhận ra có rất nhiều sao.
- Ghi nhận sự thay đổi của con từng chút một, từng chút một. Giữ điều đó cho riêng mình bằng cách ghi nhật kí.
- Cuối mỗi ngày, tự nhớ lại về ba điều mà mình cảm thấy biết ơn/ thú vị/ vui vẻ trong ngày.
- Dọn dẹp, thay đổi lại chỗ để của một số đồ vật và thích thú khi ngắm thành quả của mình.
- Cảm thấy thực sự thú vị khi bất ngờ nhận được một món quà nào đó, dù rất nhỏ. Như mình chiều nay, sau khi đi làm về mệt, bỗng nhận được món quà là một cái thẻ Vingroup - VinID của một bạn thân đăng kí hộ. Mình chưa biết dùng thẻ này nên vào để tra thông tin về lợi ích thẻ, và phát hiện ra là thẻ đang có chương trình quay thưởng Đại Hỷ Xuân với mức thưởng lên tới hàng tỉ đồng với tận hơn 21.000 giải thưởng. Thế là vui suốt. Và vừa nấu ăn vừa nghĩ xem, nếu mình bỗng nhiên có 1 tỉ thì làm gì nhỉ. Nghĩ chỉ để tủm tỉm cười thôi. Niềm vui đâu có “đắt giá” gì đâu nhỉ.
Cách đây hơn 2 năm, khi Nam bắt đầu đi du học, Nam có dặn mẹ: Mẹ ở nhà nhớ đọc cuốn Nhà giả kim nhé. Mẹ nhớ đọc kĩ, đọc kĩ.
Mình đã đọc như thể người đi tìm một điều gì bí mật. Và mình chợt nhận ra đó chính là thông điệp từ cuốn sách mà Nam muốn gửi gắm cho mẹ: Khi người ta thực sự tin vào điều gì tốt thì trong vũ trụ sẽ sinh ra một năng lượng giúp bạn thực hiện điều đó.
Bạn cứ tin là mọi việc đang tốt. Bạn cứ tìm ra những điểm mạnh của con, của bản thân. Và hướng suy nghĩ của mình tới những điều tích cực.
Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Và bạn cũng nhớ nhé: Khi đau lòng đừng ngại rơi nước mắt. Đôi khi yếu đuối cũng là “vũ khí” là quyền lợi của bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1