“Ngày 05 tháng 11 năm 2013



Nhóc con của mẹ ơi, vậy là mẹ đã có con rồi. Từ lúc con chưa thành hình, mẹ đã vững một niềm tin rằng một ngày, con sẽ đến và mang niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời này đến cho ba mẹ. Rồi ngày ấy cũng đã đến, sau bao trông ngóng, mong chờ. Cả cuộc đời này, mẹ sẽ không thể nào quên khoảnh khắc tuyệt vời ấy…



Con yêu biết không, lúc ấy mẹ có cảm giác rất lạ trong người. Linh cảm rằng dường như con đã đến với ba mẹ, nhưng mẹ lại chưa đám khẳng định điều gì, thậm chí còn không dám kể cho ba con nghe, mẹ sợ ba sẽ lại… mừng hụt như những lần trước. Mãi cho đến vài ngày sau, khi linh cảm của mẹ ngày một chắc chắn hơn, mẹ mới quyết định thử. Và khi nhìn thấy 2 vạch đỏ chót trên chiếc que thử thai, mẹ đã vui mừng biết bao nhiêu. Khoảnh khắc ấy, mắt mẹ nhòe đi nhưng miệng thì không thể ngưng mỉm nụ cười hạnh phúc. Ba ‘ngố’ của con thì cứ lúng ta lúng túng không hiểu vì sao mẹ lại vừa khóc vừa cười như vậy. Khi mẹ nói cho ba biết, ba còn không tin, bắt mẹ phải thử tận 3 lần nữa mới yên tâm đó nhóc con ạ. Rồi, ba đặt tay lên bụng mẹ và thủ thỉ: “Cục cưng ơi, hãy lớn nhanh và thật khỏe mạnh, con yêu nhé!’ Mẹ bật cười ghẹo ba con sao hôm nay bỗng nhiên sến sẩm đến lạ kỳ, chẳng còn ‘khô như ngói’ như mọi khi nữa. Nhờ con cả đấy, nhóc tì đáng yêu của mẹ.




Kể từ lúc mẹ cấn thai đến giờ, thấm thoát cũng đã gần ba tháng. Chỉ còn hai kỳ tam cá nguyệt nữa thôi là ba mẹ sẽ được gặp con rồi. Con biết không, từ lúc có con , ba chẳng để mẹ làm việc gì nặng nhọc, đi đâu cũng đón đưa còn hơn cả lúc hẹn hò, tối đến lại cứ ôm bụng mẹ, rủ rỉ trò chuyện cùng con. Ba mẹ đếm từng ngày để đến kỳ khám thai, mẹ được gặp con qua
chiếc máy siêu âm, và thầm cảm ơn ông Trời khi biết con yêu vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là ba mẹ cũng hạnh phúc lắm rồi.



Con yêu à, niềm hạnh phúc này rồi sẽ còn lớn hơn nữa qua từng ngày con lớn dần trong bụng mẹ. Ba mẹ đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và sẵn sàng tâm lý để chào đón con. Rồi con sẽ chào đời mạnh khỏe, trở thành thiên thần nhỏ đáng yêu của ba mẹ trong suốt cuộc đời này con nhé. Những dòng nhật ký này, rồi sẽ đi theo con trên suốt hành trình con yêu khôn lớn, để lưu giữ lại những khoảnh khắc diệu kỳ mà ba, mẹ và con sẽ được trải qua – những khoảnh khắc làm nên hạnh phúc của gia
đình mình.



Ba mẹ yêu con nhiều lắm!”



Trích nhật ký chị Phương Thảo - TPHCM



Nhật ký “Lần đầu làm mẹ” hẳn không lạ đối với nhiều phụ nữ, đó là nơi ghi dấu lại những khoảnh khắc diệu kỳ, những kỷ niệm thật đẹp về đứa con bé bỏng của họ. Đó là khoảnh khắc họ phát hiện ra sự xuất hiện của thiên thần nhỏ; là khi họ được nhìn thấy đôi bàn tay, bàn chân nhỏ xíu của con lần đầu tiên là khi thai máy; là lúc con cất tiếng khóc chào đời cùng rất nhiều khoảnh khắc diệu kỳ khác... Bạn cũng đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời ấy? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi dòng nhật ký của bạn, những tâm tình cùng những khoảnh khắc kỳ diệu mà bạn đã trải qua cùng thiên thần nhỏ của mình bằng cách tham dự cuộc thi “Những khoảnh khắc kỳ diệu” tại websitehttps://www.huggies.com.vn/khuyen-mai/khoanh-khac-ky-dieu?utm_source=prwebtretho



Thông tin do Huggies cung cấp