“Nhóc con à, cuốn nhật ký này sẽ kể con nghe về những cảm xúc đầu tiên của mẹ dành cho con, lần đầu tiên mẹ chạm tay vào con, một sinh linh bé bỏng với làn da mát lành, mỏng manh…”






Mẹ thương lắm cái ôm đầu tiên



Niềm hạnh phúc của người mẹ luôn ngập tràn khi bắt gặp ánh mắt thơ ngây của con ngày vừa chào đời. Đôi tay con bé tí xíu huơ huơ trong không trung như tìm kiếm điều gì thân quen. Đôi mắt trong veo của con ngước lên nhìn mẹ. Chào thiên thần bé bỏng! Cảm giác được ôm con trong vòng tay sẽ chẳng người mẹ nào trên thế gian này có thể quên được.



“Vậy là con và mẹ đã gặp nhau sau 40 tuần chờ đợi rồi mẹ nhỉ? Mẹ ôm con đi, con cảm thấy dễ chịu và yên tâm khi được mẹ ôm lắm…” Con đang chúm chím đôi môi xinh ơi là xinh của con và cười với mẹ, có phải con đang muốn nhắn nhủ điều đó với mẹ không, bé con?






Hạnh phúc khi ôm con mỗi ngày



Nhật ký của mẹ và con luôn đầy ắp yêu thương và những điều kỳ diệu, tuyệt vời qua từng ngày. Con cứng cáp hơn, dễ thương và ngày càng biết thêm nhiều điều mới lạ. Mỗi buổi sáng mẹ ôm hôn con, con cười khanh khách, bàn tay bé bé của con chỉ vừa nắm đủ một ngón tay của mẹ. Mỗi tối mẹ ru con ngủ trên tay, cảm nhận từng nhịp tim của con, làn da thơm thơm mùi phấn, mùi sữa của con…



“Con dần cảm nhận và quen thuộc với vòng tay của mẹ, con ‘trò chuyện’ cùng mẹ qua những cái ôm đầy tin tưởng… Con thích được mẹ tắm mát, quấn con lại trong chiếc khăn bông mềm mại. Nhìn con như con sâu con nghịch ngợm trong chiếc kén. Những lúc ấy con thấy yên tâm lắm… Mẹ ôm con mỗi ngày nhé!”






Để những cái ôm mãi luôn kỳ diệu



“Hôm nay mẹ bận việc nên mình nằm chơi với bạn gối ôm. Thật là lạ, vì mẹ không ở đây, nhưng mình vẫn cảm nhận được hương thêm dìu dịu của vòng tay mẹ; cả cảm giác mềm mại, dễ chịu thật quen thuộc nữa… Mẹ mình có bí quyết gì vậy nhỉ?”



Con yêu, mẹ luôn muốn dành thời gian bên con để yêu thương và chỉ cho con bao điều mới lạ, thú vị. Những lúc phải xa con vì công việc, mẹ thật lo lắng, liệu con có ăn đúng giờ không, đi ngủ có đủ ấm không, áo quần có sạch sẽ? Mẹ ước gì cái ôm của mẹ luôn ở lại cùng con, để bảo bọc và yêu thương.



Ai đó từng nói “Sự tiếp xúc đầu tiên của trẻ thơ về thế giới bên ngoài, về mẹ, là qua làn da của mình”. Điều luôn làm mẹ băn khoăn nhất là làm thế nào để những gì con cảm nhận được lúc nào cũng thật mềm mại, dịu nhẹ nhất.









Thể hiện tình yêu với bé con mỗi ngày qua những cái ôm trìu mến là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho chúng. Hãy để Comfort Cho Da Nhạy Cảm ướp hương cho những cái ôm vào vải vóc, cùng bạn nâng niu làn da mỏng mong của bé yêu kể cả khi bạn không ở bên.



Yên Lan / Thông tin được cung cấp bởi Comfort Ivory