Như bao người mẹ khác, với mình, làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời, còn hạnh phúc nào hơn khi chứng kiến thiên thần nhỏ của mình từng ngày khôn lớn. Nhưng cũng như bao người làm mẹ khác, mình cũng phải đối mặt với những “cơn khủng hoảng” trong quá trình nuôi con. Hai cậu nhóc nhà mình đứa 3 tuổi, đứa 6 tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh và đáng yêu nhưng việc ăn uống của bé là “cơn ác mộng” lớn nhất đối với mình.
Có những thời điểm, chỉ cần nghĩ đến việc cho con ăn cũng khiến mình cảm thấy căng thẳng. Như những bé khác cùng độ tuổi, bé nhà mình thường xuyên biếng ăn, lười uống sữa và dễ nôn trớ khi ăn. Nhất là khi mùa hè đang đến, với thời tiết nắng nóng, khiến cho bé luôn cảm thấy uể oải, mệt mỏi và chán ăn. Hiểu được việc phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho con trong lứa tuổi mình, mình cố gắng tìm mọi cách cho con ăn thêm bữa phụ, tìm những đồ ăn thay thế bổ sung dinh dưỡng và làm phong phú khẩu vị của con.
Là một người mẹ trẻ, mình có nhiều công việc bận rộn ở cơ quan, mặt khác mình cũng không khéo tay như những mẹ khác nên dù một số lần thử tự làm bánh ăn dặm cho con nhưng đều không thành công. Vì vậy, mình lựa chọn giải pháp sẽ tìm mua một loại bánh mới lạ, dễ ăn, đảm bảo dinh dưỡng để bổ sung vào bữa phụ hàng ngày của bé cùng với sữa. Nhưng bé nhà mình rất ít ăn bánh, bé không thích bánh quy vì quá khô, không thích bánh kem vì quá ướt và đặc biệt không thích bánh vị quá ngọt.
Giữa hàng trăm lựa chọn khác nhau trước hết mình chú ý đến thương hiệu, bởi vì trong nỗi lo “thực phẩm bẩn” và “thực phẩm nhái” bây giờ, ưu tiên hàng đầu khi chọn đồ cho con vẫn phải là đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và uy tín. Sau đó, mình chú ý đến thành phần dinh dưỡng của bánh, cách trang trí của hộp có bắt mắt và thú vị không. Một ưu tiên nữa đó phải là một loại bánh mới lạ, bé nhà mình chưa từng thử bao giờ.
Dựa trên tiêu chí đó, mình đã chọn một vài loại bánh và quả thực hiệu quả đạt được lại nằm ngoài dự đoán của mình. Không làm mình thất vọng những năm qua thương hiệu Orion luôn là lựa chọn hàng đầu của mình khi cần mua bánh những dịp lễ tết, thăm hỏi hay dùng cho gia đình.
Nhắc đến Orion, không thể không liên tưởng đến vị ngọt mềm, sắc vàng ruộm và hương thơm béo ngậy của dòng bánh Custas nhân kem trứng.
Không dừng lại ở thành công ban đầu, Orion đã không làm khách hàng phải thất vọng khi nghiên cứu tìm tòi, khám phá ra công thức bánh Custus mới - Custas nhân kem sữa.
Sản phẩm này có hương vị vừa lạ vừa quen do lớp bánh bông lan bao phủ bên ngoài vẫn giữ nguyên như Custas nhân kem trứng nhưng lớp kem bên trong được làm từ kem sữa vô cùng mới lạ. Vì vậy, có thể cảm nhận được sự khác biệt từ trong nhân bánh nhưng vẫn vô cùng quen thuộc ở lớp vỏ bên ngoài.
Ngay từ lần đầu thử món bánh này, bé nhà mình đã rất thích thú, bánh không quá cứng, không quá khô, ngược lại bánh mềm, thơm và thú vị nhất là nhân làm từ kem sữa khiến bé thấy hấp dẫn vô cùng. Quan trọng hơn cả, là do không sử dụng chất bảo quản và chất tạo ngọt nên bánh có độ ngọt rất thanh khiến bé không bị ngấy khi ăn. Sự thích thú của bé, là thành công của mẹ khi liền một lúc bé ăn hết 3 chiếc bánh mà mẹ không hề phải dỗ dành hay ép buộc.
Nếu mẹ nào còn băn khoăn về vấn đề dinh dưỡng thì xin mách mẹ rằng, mình đã tìm hiểu rất kỹ, bên cạnh các giá trị về năng lượng cần thiết cho các hoạt động nhẹ, bánh Custas nhân kem sữa còn được tăng chất lượng bởi những giá trị dinh dưỡng của các chế phẩm từ sữa, bổ sung: Canxi, Protein, Lipit và các vitamin khác theo tỉ lệ khoa học. Mẹ hãy yên tâm, vì đây sẽ một lựa chọn không khiến mẹ phải thất vọng.
Từ việc phải đối mặt với những cơn “stress” trong việc lựa chọn thực phẩm và cho con ăn, mình đã tìm ra được giải pháp giúp con vừa có bữa ăn phụ hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng, lại tiện lợi có thể mang theo bất kỳ đâu. Mình tin rằng, chỉ cần các mẹ trải nghiệm thử như mình thì các mẹ cũng sẽ đạt được kết quả khả quan như mình. Chúc các mẹ may mắn.