Bé nhà em đã hơn 3 tuổi rồi các mẹ ạ! Lúc trước bé rất ngoan nhưng dạo gần đây bé lì và quậy lắm. Không biết ở trường như thế nào, chứ về nhà em nói bé cũng chẳng nghe, thậm chí khi không hài lòng điều gì bé còn tự cào cấu, giơ tay đánh hoặc thét lớn, ăn vạ người lớn trong nhà nữa.



Trẻ con cũng “khủng hoảng tâm lý”?



Có hôm em đút cháo, bé không chịu ăn mà giành lấy muỗng, em không cho nên bé hất đổ cả bát cháo ra sàn nhà… không cần phải nói thì các mẹ cũng biết em giận tới mức nào rồi. Công việc trong công ty đã mệt mỏi, về nhà con lại như thế nên em vừa nản vừa lo không biết xử lý như thế nào cho tốt. Cũng may anh xã luôn khích lệ em, anh bảo: “Con 3 tuổi anh nghe nói tuổi này đang trong giai đoạn bị khủng hoảng tâm lý, chỉ cần vợ chồng mình giúp con vượt qua giai đoạn này thì con sẽ ổn...”.


Đọc thêm những thông tin trên các diễn đàn thì mới biết con em đang trong “thời kỳ khủng hoảng tuổi lên 3”, vì vậy con có xu hướng tách mình ra khỏi người khác, nảy sinh nguyện vọng được độc lập, nên có phản ứng mạnh mẽ và thái độ tiêu cực với người lớn. Là một người mẹ, em hiểu rằng sẽ rất khó để con thay đổi trong ngay mà cần kiên trì từng chút một để giúp con nhận thức đâu là tốt, đâu là xấu và phát triển thói quen tốt. Từ đó hai vợ chồng em quyết tâm dành nhiều thời gian để giúp con vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.


Mẹ nên làm gì?



Điều đầu tiên là các mẹ nên tôn trọng và thỏa mãn tính độc lập của trẻ ở chừng mực cho phép. Như thằng bé nhà em, cứ thích tự múc thức ăn hay tự lấy nước uống, em không cản mà còn khuyến khích con tự ăn vì qua đó con sẽ học được cách cầm thìa và sẽ quen với việc ăn mà không cần mẹ đút… Khi con khóc thét, ăn vạ, thay vì nóng vội la mắng, em chọn cách phớt lờ cho con biết rằng những hành động khóc lóc ăn vạ cũng không mang lại kết quả gì.


Điều đặc biệt chính là các mẹ nên dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con, đây mới chính là chìa khóa để mẹ đến được với thế giới nội tâm của bé một cách tự nhiên nhất. Vì vậy, dù bận mấy vợ chồng em cũng dành thời gian bên cạnh, vui đùa và nói chuyện cùng con. Chẳng hạn như dành 5 phút để vẽ tranh, lắp ghép, xem phim, vui ca nhảy múa hay đọc truyện cho con nghe… Hoặc hôm nào rảnh rỗi vợ chồng em còn chơi trò đóng vai nhân vật trong mấy bộ phim hoạt hình mà con thích, đơn giản vậy mà có tác dụng lắm các mẹ ạ, con em ngày càng trở nên vui vẻ, thân thiết với cha mẹ và ít chống đối hẳn… Chính điều này không những giúp bé thoát khỏi tình trạng khủng hoảng mà còn góp phần phát triển trí não và gắn kết tình cảm gia đình. Từ đó cha mẹ có thể hiểu tâm lý, tính cách, dễ dàng uốn nắn và dạy dỗ con hơn đấy ạ!


Thực tế, em thấy có nhiều bậc cha mẹ cứ bị cuốn vào vòng xoay công việc mà vô tình quên đi việc mình cần dành thời gian bên cạnh con. Với 5 phút mẹ chẳng giải quyết được bao nhiêu công việc đâu nên hãy dành 5 phút vui đùa cùng con, trở thành người bạn , người thầy đầu tiên dạy con nhiều điều tốt đẹp hơn mẹ nhé!


Chúc các mẹ thành công nhé!



Nguồn do OMO cung cấp