Không ai sinh ra đã là người cha, người mẹ hoàn hảo. Nhưng đừng để những sai lầm của mình cướp đi tuổi thơ và sự phát triển vốn có của bé yêu. Hãy trang bị kiến thức bản thân để đem đến cho bé những điều tốt đẹp nhất.
1. Khi yêu thương của cha mẹ trở thành áp lực
Hiểu rằng lòng cha mẹ yêu con lớn như trời biển, nhưng đôi khi chính tình yêu thương mà không được thể hiện đúng cách sẽ trở thành áp lực lớn trong cuộc sống của trẻ nhỏ, dần dần tạo thành bức tường ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Nhưng, làm sao bạn biết mình có đang dạy con sai phương pháp? Đâu là nguyên nhân gây nên những căng thẳng, áp lực mà lẽ ra ở tuổi của con không nên có?
Hãy dành vài giây, mẹ ơi, và nhớ lại xem đã bao giờ bạn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con nhìn mình chưa? Ánh mắt đỏ cay, ướt hoen, con chẳng dám nhìn thẳng mà cứ cúi đầu lẩn tránh. Từ khi nào, mẹ lẽ ra nên là người bảo vệ, che chở và dìu dắt con, lại trở thành “nỗi ám ảnh” như thế?
Hay, khi nhìn con vừa ăn vừa khóc, bát cơm nguội lạnh, nhoe nhoét, mặt con lem luốc, chẳng còn tìm thấy niềm vui hay sự ngon miệng. Liệu lúc đó mẹ có ngừng một giây để tự hỏi “mình đang dùng sai cách để dạy con ư?” hay chỉ chăm chăm nghĩ rằng mình đang làm đúng, điều này là tốt?
Cha mẹ có lúc nào tạm hoãn sự tức giận để tự hỏi “Tại sao con hay nói dối, con xé bài kiểm tra điểm kém, con giả chữ kí…” Nếu cha mẹ là người bạn lớn con tin tưởng, nếu gia đình là nơi chốn bình yên, sao con lại phải làm những điều này?
Càng lớn, cha mẹ lại càng ca thán vì sao con cái thời nay cứ xem nhà như chốn trọ, xem ba mẹ thua cả người dưng. Khoảng cách hai thế hệ ngồi cùng trên một bàn ăn tưởng như gần trong gang tấc hóa ra xa cách vô cùng. Cha mẹ lo lắng cho con trăm bề, nhưng cách thể hiện lại không khiến con thấy mình đang được yêu thương, chỉ cảm thấy bị kiểm soát, ngột ngạt và khó thở trong chính vòng tay của đấng sinh thành. Không phải lỗi do con không thương cha, thương mẹ.
2. Nuôi con không chỉ phải học, mà còn phải học rất nhiều
Gần 10 tháng mang nặng đẻ đau, rồi bao năm dưỡng dục, có cha mẹ nào mà không yêu con, xem con như báu vật, như quả trứng mỏng manh. Đa số các bậc cha mẹ đều nghĩ rằng, bảo vệ con là ngăn con khỏi những cái xấu bên ngoài nhưng lại chẳng nghĩ đến “cái hại” nằm ngay trong chính mái ấm gia đình. Từ trong cách dạy con.
Như thế nào là “Dạy con đúng cách”? Làm sao để biết được khi nào mình đang đi sai hướng dạy con?
Thấu hiểu được điều đó, Ths. Trần Thị Ái Liên đã phối hợp cùng Kyna.vn cho ra đời Bộ 5 khóa học nuôi dạy con dành cho cha mẹ trẻ.
Bộ khóa học gồm những bài học tâm lý, bám sát thực tiễn với phương pháp nuôi dạy con cụ thể, khoa học.
• Cách để con tự giác nghe lời mà không cần đòn roi hay la mắng tổn thương
• Những vấn đề ăn uống của con, cách để con ăn ngon miệng, để cả mẹ và con không khổ sở khi con đến giờ ăn
• Dạy con tự bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm
• Rèn luyện trí tuệ cảm xúc EQ, rèn giũa tinh thần cho con khi đối mặt với những thay đổi lớn trong đời mà không bị sốc tâm lý như khi đi học, chuyển chỗ ở, chuẩn bị có em,… để giúp con phát triển toàn diện về tinh thần và thể chất.
Đặc biệt, đây là bộ khóa học online nên sẽ là lựa chọn phù hợp với cha mẹ thời hiện đại. Bởi chúng ta sẽ được học trên máy tính và điện thoại mọi lúc mọi nơi, không cần đến lớp. Không những thế, chúng ta còn có thể thảo luận online với các phụ huynh khác về vấn đề nuôi dạy con cái khi tham gia khóa học. Cha mẹ quan tâm hãy khám phá nội dung và đăng ký tại đây: Bộ 5 khóa học nuôi dạy con dành cho cha mẹ trẻ.
Người xưa có câu: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình”. Phụ nữ sinh con phải đương đầu với gian nguy, khó nhọc như khi đàn ông chống chọi với biển cả. Và nuôi dạy con, dù có cả cha và mẹ tham gia nhưng nếu không nắm phương pháp thì sẽ giống như chúng ta đang bơi giữa một biển thông tin, không biết nơi nào là bờ, có khi phải chấp nhận“chết khát giữa biển”. Vậy nên hãy để Kyna và cô Ái Liên đồng hành cùng cha mẹ nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ @tieulyl đăng ký mua ở đây cho nhanh nè: