Hè này, mẹ cu Tí đã có cách thoả mãn mong ước du lịch quốc tế của cả gia đình
Năm nào cũng thế, cứ đến hè là em lại đau đầu tìm chỗ phù hợp cho gia đình để xách hai bố con nhà nó đi. Thật sự là em mong muốn đi đâu ra khỏi Việt Nam để tìm cảm giác mới lạ nhưng lại ngại khoản chi phí và thời gian nên thôi. Năm nay tưởng cũng không khá hơn thì may quá, được ngay bà chị làm cùng phòng gợi ý cho một nơi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà em luôn, ăn ngủ thì tiện nghi, vui chơi thì mệt nghỉ. Chỉ có 3 ngày mà nhà cu Tí đi được tận 3 nước Bra-xin, Mê-xi-cô và Cuba. Oách không?! .
Thật ra là ở Cocobay đang có hẳn chương trình hội hè theo kiểu Mỹ La Tinh, kéo dài hết 3 tháng hè cơ ạ. Tên là Tropicoco – Loco Summer. Thông tin em vừa mới được cập nhật nóng hổi luôn. Thấy bảo lễ hội tái hiện lại nền văn hoá Mỹ La Tinh , chưa gì đã thấy sôi động và nóng bỏng quá đi thôi. Vợ chồng em ghiền văn hoá Mỹ La Tinh lắm, còn đang ước ao được đi du lịch Nam Mỹ một lần. Giờ thì khỏi ngồi nhà ước nữa rồi.
Em xem thông tin thì thấy trong suốt thời gian của lễ hội ngày nào cũng có những hoạt động giải trí như Pool party, Beer fest, Coco Karaoke, Latin night. Nhưng với riêng mình, em lại ngóng Cocofest hơn, vì năm nay có trai đẹp Luis Fonsi hát bài “Despacito” tham gia trình diễn các mẹ ạ.
Mà mời Luis Fonsi dịp này là quá chuẩn rồi, vì còn nghệ sĩ La Tinh nào nổi hơn anh ở thời điểm này. Thú thực là chưa đến sự kiện mà trong đầu em đã cứ xập xình giai điệu của Despacito rồi.
Ngoài các sự kiện ra thì Cocobay còn trang hoàng nguyên con phố đi bộ cũng theo phong cách La Tinh đó các mẹ. Thôi thì đủ cả từ Brazil nóng bỏng, Mexico huyền bí cho đến Cuba lãng mạn. Em nghĩ là kiểu gì đi về cũng ngập tràn ảnh sống ảo. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng hết cả người, huhu.
Đấy em lại lan man mà quên mất giới thiệu. Cocobay là cái Tổ hợp Du lịch và Giải trí to đùng nằm ngay giữa Đà Nẵng và Hội An đó các mẹ ạ. Lúc đầu em nghe cũng hơi ngại, vì không biết có xa không. Nhưng sau nghe bà chị em phân tích thì thấy hợp lý. Vì ở đây đường xá rộng rãi, chẳng bao giờ có kẹt xe, nên xa tí nhưng đi vẫn cứ là nhanh. Chưa kể, kiểu gì mà phải đi cả Hội An lẫn Đà Nẵng, nên từ đây mà đi thì hướng nào cũng tiện. Bà chị còn bảo đi xe bus 2 tầng mui trần của Cocobay thích lắm, cứ như ở nước ngoài, tha hồ chụp ảnh và ngắm cảnh.
Về vị trí thì ổn rồi các mẹ ạ. Điều em lo lắng còn lại chính là nghỉ ngơi ra sao, ăn uống thế nào, vì đi cả nhà khó lắm chứ chẳng như đi một mình. Thế nhưng sau một buổi tối Google cũng như đọc review của dân tình thì em “đổ” hoàn toàn. Vì ở đây có nguyên một loạt boutique được thiết kế theo nhiều phong cách xinh xắn khác nhau. Em mới ngó qua đã ưng mất mấy cái rồi đấy ạ. Nên nói chung là kiểu gì cũng tìm được phòng hợp lý và hợp ví. Xung quanh khách sạn còn có nguyên một con đường ẩm thực đa quốc gia với một loạt các nhà hàng ẩm thực tây ta tàu gì cũng có, thế là quá đủ để thoả mãn hai bố con nhà nó.
Xong phần ăn ngủ là đến màn ăn chơi nhảy múa. Riêng vụ này thì cũng không phải nghĩ nhiều, từ khu vui chơi cho con nít cho đến khu spa, phố đi bộ, khu mua sắm, nói chung là cái gì cũng có. Tóm lại là người lớn sẽ có chỗ chơi của người lớn, và trẻ con cũng sẽ có chỗ vui đùa của trẻ con nhé các mẹ.
Các mẹ nghe thế đã thấy đủ hấp dẫn cho mùa hè này chưa ạ? Còn với riêng em thì thấy háo hức quá quá rồi, chỉ muốn xách chồng, xách con, xách ba lô lên và đi ngay thôi. Hẹn gặp các chị em tại Cocobay hè này nhé!!!