Áp lực kiếm tiền, áp lực gia đình và hàng đống nỗi lo khác khiến chúng ta đôi khi quên cả việc chăm sóc bản thân, tự biến mình thành “lọ lem” hay “gã ăn mày” nơi công sở. Chính điều đó lại trở thành rào cản trên bước đường thăng tiến. Thử nghĩ xem, nếu bạn thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng “không thể chấp nhận được” thì sao mà “ghi điểm”!




Tâm sự của Lọ lem nơi công sở



Mình từng bị bạn bè, đồng nghiệp trêu ghẹo là “lọ lem” nơi công sở vì lúc nào đến công ty cũng đầu tóc rối bời, áo quần có khi nhăn nhúm vì phải chạy một quãng đường khá xa, bon chen giữa dòng người tấp nập. Mỗi sáng, dù tự nhủ phải dậy thật sớm nhưng lúc nào cũng vội vã mới không bị trễ giờ làm. Lúc đầu bị trêu, mình cũng thấy ngại nhưng nghĩ “thôi kệ, cũng không chết ai”, còn đi ra đường thì bịt kín từ đầu đến chân, có đẹp cũng chẳng ai xem nên cần gì trau chuốt cho mất thời gian!



Cho đến một lần nọ, bị “quê” trước mặt bá quan văn võ mình mới ngớ người ra. Sáng đó, công ty phải đón đối tác đến tham quan và ký kết hợp đồng nhưng mình lại bị kẹt xe. Đến được công ty thì vừa kịp thời gian, mình quáng quàng chạy vào thang máy. Chẳng hiểu sao ba người trong thang cứ nhìn mình rồi nhìn nhau tỏ vẻ khó chịu. Đến khi dừng lại đúng tầng công ty, bước ra cùng mình mới biết đó là… đối tác. Đồng nghiệp nhìn thấy mình cũng trợn tròn mắt, “đứng hình”. Lúc đó sếp đã bước ra chào khách, mình được đồng nghiệp kéo ngay vô toilet. Soi gương mới thấy, mái tóc của mình đang bị dựng bên này, lòa xòa bên kia rồi mặt lại có vết bụi đen kéo từ trán xuống mũi, trời ơi, đúng như lọ lem chui từ bếp lò ra vậy!



Khỏi phải nói, vào phòng họp mình đã biết thế nào là “quê” trước mặt khách khi họ cứ nhìn rồi tủm tỉm cười. Báo hại hôm đó, mình như gà mắc tóc, chẳng nói năng hay trình bày gì được. Sếp thì nhìn mình tỏ vẻ không vừa ý, đồng nghiệp thì được một phen bàn tán xôn xao “cho đáng đời tính bê bối!”.





Đã đến lúc “tạm biệt lọ lem”



Kể từ ngày đó, mình mang nặng mặc cảm tự ti rằng dù bản thân có quần áo đẹp hay đeo trang sức gì thì cũng “quê mùa”, không bao giờ có được phong thái tự tin như các cô gái thành thị khác. Nếu mình từng nghĩ chuyện ăn mặc không ảnh hưởng đến ai, miễn mình làm tốt công việc là được thì đó là sai lầm. Ngoại hình của bản thân là điều đầu tiên gây ấn tượng với mọi người, đặc biệt là đối tác.



Đem câu chuyện này chia sẻ với cô bạn thân, cô ấy nghe xong chỉ cười, bảo mình cần phải học. Nếu muốn thoát khỏi lốt “lọ lem”, phải nắm được các nguyên tắc cơ bản để thay đổi ngoại hình như chú trọng đầu tóc, lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh, sử dụng các phụ kiện để “sáng” hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng vấn đề không phải ai sinh ra cũng biết cách ăn mặc hay tạo cho mình phong thái tự tin. Cô bạn nói đúng, mình cần phải học!



Vậy là theo lời giới thiệu của cô bạn, mình tham gia bộ 5 khóa học giao tiếp cho người đi làm của Kyna.vn. Tại đây mình được tham gia vào nhiều thử thách để thay đổi ngoại hình, cải thiện dáng vẻ, nét mặt, giọng nói… tất tần tật những gì trước đó mình còn yếu kém. Mình phải công nhận là, khi cải thiện được ngoại hình, tự nhiên nhiều cơ hội cũng đến với mình, công việc cũng trôi chảy hơn. Chỉ trong 1 tháng, đồng nghiệp đã “không còn nhận ra” mình nữa. Thay vì gọi mình là “lọ lem”, giờ đây họ còn nhờ mình tư vấn chọn trang phục và trang điểm vào những dịp quan trọng nữa. Đôi lời chia sẻ với các bạn gái để ai đang trải qua “thời gian đen tối” như mình trước kia thì tham khảo nhé!





Nguồn do Kyna.vn cung cấp.