Sau những ngày con bị đánh mắng, mẹ tự hành hạ bản thân mình với hàng trăm câu hỏi “tại sao” đến độ căng thêm chút nữa thôi chắc con đã xa lánh mẹ rồi. Mãi đến khi có người nói “con bị khủng hoảng tuổi lên 3” mẹ mới giật mình. Khủng hoảng ư, với đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi, làm sao có thể?





Khủng hoảng tuổi lên 3 - Chống đối và ngang ngược



Vậy mà lại có đó! Một ngày không biết con trải qua biết bao là cảm xúc. Đó là một mớ hỗn độn với mẹ. Có lúc con đang ngồi chơi vui vẻ nhưng quay đi đã lăn đùng ra la hét, khóc um lên chỉ vì không tìm thấy đồ chơi; giậm chân, đóng sập cửa khi mẹ gọi ăn cơm, thậm chí bị đòn cũng cắn răng chịu đựng, không hề khóc lóc để mẹ dừng tay.



Chỉ mấy ngày trước sinh nhật thôi, con còn là đứa trẻ dễ chịu, nói gì nghe đó, không hiểu sao quay đi vài ngày con như “trên trời rơi xuống”, bảo gì cũng chống đối, nếu trả lời thì chỉ hai từ “không thích”. Vậy là hai mẹ con trở nên đối đầu nhau, “chiến tranh” liên tục.



Đỉnh điểm của việc “khủng hoảng” này làm mẹ phát hoảng là lần con bày bừa đồ chơi ra ngoài, đến giờ ngủ, bảo con dọn thì con ngồi im đó không động đậy cũng không có ý muốn dọn. Quá bực, mẹ đã hét lên, bắt con dọn nếu không sẽ ăn đòn, con đã “đáp trả” bằng cách quăng đồ chơi tứ tung. Giận quá, mẹ đã vớ ngay cây thước gần tầm tay và quất vào mông con 2 cái. Như mọi khi, con sẽ khóc thét lên để mẹ dừng tay nhưng lần này con ngồi im. Mẹ bảo “con cuối xuống cho mẹ, tại sao lại lỳ!”, con “ngoan ngoãn” cuối xuống nhưng đôi mắt thì trừng lên nhìn mẹ, quất thêm một roi, con chỉ lấy tay xoa xoa chỗ đau, tuyệt nhiên không một giọt nước mắt, không biểu cảm sợ hãi. “Con có xin lỗi mẹ không?” – con im lặng giương mắt lên nhìn. Đến lúc này thì mẹ là người hoảng sợ. Mẹ không biết con đang “bị gì”, tại sao đau mà không khóc, biết mẹ giận sẽ đánh đòn nhưng cũng không tỏ vẻ sợ và hối lỗi? Sau thái độ “giương mắt nhìn” của con, mẹ không thể đánh con nữa mà biết đã có chỗ không ổn rồi.



Liên tục nhiều ngày sau đó, con chỉ làm theo ý mình. Con muốn tự chọn quần áo theo ý thích, ăn lúc con cần, tắm lúc con thích, ngủ lúc con muốn… nếu mẹ can thiệp hay lớn tiếng, con chỉ dùng thái độ “im lặng” để đối phó.





Dạy con là sống cùng con và thấu hiểu con



Giận con thì ít mà lo lắng, hoang mang là nhiều. Mẹ mang chuyện nói với bố, bố theo dõi hành vi của con và hoảng hốt y như mẹ. Bố mẹ bàn nhau phải tìm hiểu để “mang con về”. Thật tình cờ, mẹ đọc được nhiều tài liệu mới biết, những dấu hiệu của con xuất phát từ nguyên nhân “khủng hoảng tuổi lên 3” – lứa tuổi muốn minh chứng sự độc lập, muốn làm mọi thứ theo cách của mình và muốn được… thừa nhận! Trời ạ, con mới 3 tuổi mà đã muốn chứng minh bản thân rồi đấy! Nhưng cách của con quá khó chấp nhận, cứng đầu, ương ngạnh, làm sao bố mẹ để con “tự tung tự tác” như vậy?



Mẹ lại phải mò mẫm đọc để tìm cách “sống chung” với con, càng đọc càng bấn loạn giữa một biển thông tin. May sao mẹ “gặp” được cô Ái Liên với khóa học nuôi dạy con dành cho cha mẹ trẻ của Kyna.vn. Mẹ chẳng có bao nhiêu thời gian để đến lớp, mà đó là lớp học online nên mẹ đã “gặp may”. Qua cô Ái Liên, mẹ biết, không phải lúc nào bố mẹ cũng chỉ xem con là đứa trẻ, cứ kêu dạ, bảo vâng. Dạy con phải thấu hiểu con và để có được sự thấu hiểu đó thì cần phải học.



Những câu chuyện thực tế của cô Ái Liên đã giúp mẹ ngộ ra nhiều điều. Giai đoạn đó, khi đối diện với những hành động không hợp tác của con, thay vì gào thét bắt con làm theo ý mình, mẹ đã biết cách “đối phó” để thuận buồm xuôi gió, để tìm được “tiếng nói chung”. Dần dần, con gần gũi mẹ hơn và cũng “tin” mẹ hơn. Giờ đây nhìn lại, thật may là mẹ con mình đã đi qua giai đoạn đó khá suôn sẻ dù cũng có mấy lúc “sứt đầu mẻ trán” với nhau. Con giờ đây là đứa trẻ tự lập, lanh lợi, gần gũi, biết sẻ chia cảm xúc, dù không “dễ bảo” nhưng mẹ tự hào là hiểu được con ngay cả khi con không cần nói.



Bộ 5 khóa học nuôi dạy con online dành cho cha mẹ trẻ không chỉ giúp mẹ mà còn giúp nhiều ông bố bà mẹ khác “vượt qua sóng gió” để nuôi dạy con cái đúng cách theo quan điểm hiện đại, để gia đình hòa hợp và yêu thương nhau. Mẹ nào đang gặp cùng vấn đề với con cái thì đừng ngại, thử học xem sao nhé!





Nguồn do Kyna.vn cung cấp.