Từ khi biết tin mình mang thai, chị Lưu Kim H., 25 tuổi, nhân viên một công ty xuất nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, thấy mình bỗng chốc trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Ngoài những cảm xúc khó tả của việc lần đầu làm mẹ mang lại, vì chồng chị là con một, nên khi mẹ chồng của chị biết tin đã “cưng chị như trứng, hứng chị như hoa”. Tháng đầu tiên chị đã được miễn hết tất cả việc nhà, không phải tự lái xe đi làm nữa mà được mẹ chồng ưu ái ra lệnh cho chồng chị phải đưa rước chị mỗi ngày. Bà còn dựa theo kinh nghiệm bản thân để thiết kế hẳn cho chị một chế độ ăn riêng, đầy đủ đến mức mới đến tháng thứ hai chị đã tăng gần kí rưỡi. Khi chị than hay mệt mỏi và bị chuột rút, mẹ chồng đã “hạ lệnh” cho chị xin nghỉ dưỡng thai sớm, rồi còn thuê hẳn một người đến để xoa bóp cho chị tuần hai lần. Thậm chí mỗi khi hai vợ chồng có điểm bất đồng, chồng chị vừa tính “hó hé” là mẹ chồng chị bênh vực chị ngay, với câu thần chú “có bầu là trên hết”. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ cứ như mơ, cho tới khi những lần xoa bóp trị liệu không mang lại tác dụng đáng kể.
Khi những đợt chuột rút và mệt mỏi vẫn không thuyên giảm mà còn thường xuyên hơn trước ở tháng thứ ba, chị đi khám thai sớm để hỏi ý kiến bác sĩ. Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ cho chị biết những cơn mệt mỏi và chuột rút là triệu chứng của việc chị bị thiếu canxi và khuyên chị nên sử dụng thuốc nước để bổ sung. Nhưng khi chị hỏi ý mẹ chồng, thì bà lại bảo là không cần uống thuốc, cứ ăn nhiều hải sản là được. Phần vì cảm thấy cái lí luận đồ tự nhiên lúc nào cũng tốt hơn của bà cũng hợp lí, phần vì nể mẹ chồng, chị nghe theo. Thế là thực đơn của chị sau đó được bổ sung thêm hải sản một cách rất phong phú, hầu như ngày nào cũng có món gì đó làm từ tôm, cá, mực, cua. Ăn suốt một tháng, lên gần một kí nữa, nhưng trình trạng của chị cũng không đỡ hơn là bao. Chị lại phải đến khám để hỏi ý kiến của bác sĩ và lần này để chắc ăn, chị rủ cả mẹ chồng cùng đi. Để có gì thì bác sĩ giải thích cho cả mẹ chồng nghe, mình không cần làm nhịp cầu thông tin nữa, chị nghĩ. Và thật vậy, khi bác sĩ giải thích về việc không phải ai cũng hấp thu canxi giống nhau, rằng chúng ta chỉ hấp thu được khoảng 20% canxi từ thực phẩm, rằng ăn quá nhiều hải sản để có thể hấp thụ đủ lượng canxi cần thiết cho quá trình mang thai thì lại làm cho cơ thể thừa protein và có thể dẫn tới bệnh Gut, mẹ chồng chị mới giật mình. Và lần này bà không còn phản đối gì nữa khi ông đề nghị chị dùng thêm thuốc nước để bổ sung canxi, thậm chí bà còn hỏi ông rõ hơn về những nhãn thuốc canxi nước trên thị trường như Calcium Corbiere, Canxim Bie, Calci-B…để có thể bổ sung canxi cho chính mình. Đúng là “bụt nhà lâu lâu cũng mất thiêng”, bà kết luận như vậy trên đường về nhà, và chị thì chỉ còn biết cười trừ.
Lời khuyên dành cho bạn: việc tìm kiếm một bác sĩ sản khoa tốt là rất quan trọng đối với các thai phụ trẻ. Mặc dù kinh nghiệm dân gian đôi khi rất hữu dụng, nhưng không thể thay thế được kiến thức chuyên môn của bác sĩ. Để tâm lí được thư thả và ổn định, nên tìm một bác sĩ tận tâm và chu đáo, và nhất là đừng ngại chia sẻ với bác sĩ khi có những thắc mắc hay những triệu chứng bất thường.
Hiếu Võ / Thông tin và hình ảnh cung cấp bởi HAVAS Media