Cuối cùng, sau bao ngày đắn đo rồi mày mò tìm hiểu, em đã thoát khỏi suy nghĩ “ở nhà chồng lo”, quyết định “mở đường” cho cuộc sống của mình và quan trọng là “kiếm tí vốn” cho cục vàng 15 tháng tuổi. Chuyện là thế này…
Sinh xong, con được 4 tháng, em trở lại công việc, bỏ thằng nhỏ cho bà vú nuôi. Mấy ngày đầu, thằng nhỏ khóc oằn mình vì chưa quen hơi người lạ. Hai vợ chồng cũng xót lắm nhưng thôi kệ chứ biết sao, phải đi làm mới có tiền mà nuôi con chứ. Mọi chuyện cũng đi vào nền nếp và tạm ổn, thế nhưng phát sinh vấn đề tài chính khiến hai vợ chồng đau đầu.
Đau đầu vì nhiều khoản chi phí sau khi sinh – nguồn internet
Trước khi nằm ổ, dành dụm gần 10 triệu mỗi tháng, em nghĩ sẽ không vất vả khi nuôi thêm một đứa nhỏ. Thế nhưng sinh xong mới thấy số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Ở cái đất Sài Gòn này thứ gì cũng đắt đỏ, đặc biệt đồ cho bà mẹ trẻ em thì giá cả lại càng cao. Nào tiền bỉm sữa, quần áo, vú nuôi là đi tong chỗ ấy, chưa kể phải tiêm ngừa, hay nay đau mai ốm. Con nít nhỏ nên có dám tự ý chữa trị gì đâu, chỉ cần thằng nhỏ khó ở hay bỏ bú, không tiêu, tiểu là cả nhà lại xách nhau đi bệnh viện. Tiền bạc đội nón ra đi không lưu luyến, xót hết cả ruột. Các khoản chi tiêu của hai vợ chồng cũng phải cân đo đong đếm chi li để không thiếu trước hụt sau. 6 tháng trời như thế, hai vợ chồng mệt mỏi và nhiều lúc cơm không lành canh chẳng ngọt. Lắm lúc chán luôn, không biết ở đây có mẹ nào như nhà em không?
Rồi em quyết định nghỉ làm, ở nhà chăm con lúc thằng nhỏ 11 tháng tuổi. Ban đầu cũng đỡ hẳn, có mẹ chăm nên thằng nhỏ trộm vía cũng có da có thịt. Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào lương chồng. Kinh tế có vẻ ổn hơn trước đó nhưng nghĩ thương chồng và cảm thấy mình thật tệ. Đang đi làm, giờ ở không, những lúc con ngủ yên rồi, một mình với 4 bức tường thấy bức bối ghê gớm, thậm chí đôi khi thấy vô dụng, chân tay thừa thãi, đầu óc có khi lạc hậu.
Bán hàng online là khởi đầu cho việc độc lập tài chính? – nguồn internet
Tâm tình với mấy đứa bạn và đồng nghiệp cũ, mọi người bảo ở nhà nuôi con có thể tập tành bán hàng online, mình có thời gian, chịu khó lướt facebook, web, forum hay mấy trang rao vặt là buôn bán được. Thấy bà con bảo mở shop online trên sendo cũng không rườm rà lắm, lại có vụ hỗ trợ giao hàng và thu tiền giùm. Khoản này em thấy được nè, chứ ở nhà chăm con mà sao giao hàng cho khách? Mặt hàng thì cũng địa hết chỗ nọ đến chỗ kia, nhưng vẫn chưa biết bán gì, lấy ở đâu, chất lượng làm sao đảm bảo…? Có người chỉ em nên bán đồ cho các mẹ bỉm sữa, vì mình cũng là mẹ nên có lợi thế am hiểu, tư vấn được nên dễ bán hàng. Cũng có người bảo bán quần áo thời trang, mấy đồ lưu niệm cho bọn teen teen cũng dễ kiếm cơm. Nhưng em phân vân quá, chưa biết nên chọn bán mặt hàng nào với số vốn chừng 30 triệu.
Bán gì để mẹ bỉm sữa có thu nhập ổn định? – nguồn internet
Em nhờ các mẹ cho lời khuyên với ạ! Vụ này vẫn chưa nói gì với chồng, để khi nào mở shop thì thông báo luôn. Mong các mẹ hãy giúp em nhé, em muốn giúp chồng một tay chứ kéo dài tình hình này thì tài chính không ổn mà bản thân em cũng khó chịu lắm lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng là một bà mẹ bỉm sữa, cũng từng có khoảng thời gian "khủng hoảng" khi ở nhà chăm con nên mình rất hiểu cảm giác của...