Bước vào quán cafe chưa kịp nhận ra tụi bạn, tôi đã nghe tiếng Hân - cô em nhỏ tuổi nhất nhóm thất thanh: “Em tức lắm rồi, chị mách em phương pháp giảm cân hiệu quả cho lão chồng em sáng mắt ra đi”. Coi bộ mặt giận dỗi thấy thương, ai ngờ hot girl một thời nay lại ngồi tức tối bởi thân hình sồ sề do sinh nở. Hẳn nhiều mẹ có con nhỏ cũng thấm thía điều này lắm.





Tôi quen Hân hơn 4 năm, trước khi lấy chồng chân em cũng “dài tới nách”, chụp ảnh lên hình khối anh mê, vậy mà từ hồi đèo bồng đứa con trông phát tướng đến là sợ. Trong 6 tháng đầu ở nhà chăm con, em cứ rối bù lên, tôi đành an ủi thôi thì ưu tiên con trước, dùng mấy phương pháp giảm cân có khi lại ảnh hưởng sữa nuôi con.



Nhưng cái anh chồng của Hân cũng vô tâm, chưa biết đùa hay thật cứ suốt ngày trêu béo, làm con bé lo lắng. Bữa nay ngồi đây tức tối là bởi mấy bộ đồ cũ chật mất rồi, xin tiền chồng mua đồ mới nhưng lại bị chồng cười vào mặt, phụ nữ cũng có lòng tự trọng chứ, đến nước này thì phải tìm phương pháp giảm cân hiệu quả thật. Nhưng tôi lo, liệu rằng uống ba thứ thuốc vào thì sữa mẹ có an toàn mà nuôi con không?



Đang băn khoăn thì Hà - đứa cuối cùng trong nhóm cũng tới, mới 3 tháng không gặp mà tôi chẳng nhận ra nổi. Hà mặc cái váy bó sát đi giày cao gót khoe dáng khoe số đo 3 vòng đâu vào đấy, dù Hà kém xinh nhưng thần thái nó toát ra thì khiến cả quán phải quay lại nhìn. Điều sốc nhất là cách đây 3 tháng khi tôi gặp, Hà lên cân không khác Hân bây giờ là bao.



Chị em rú rít lên ngưỡng mộ, hỏi han tới tấp. Ngồi ấm chỗ, Hà từ tốn kể chuyện, hóa ra phương pháp giảm cân của nó chẳng có gì khó, chính là uống trà, nhưng không phải trà thường mà là trà gạo lứt. Nói rồi Hà nhanh tay lấy trong túi xách ra cái bình nước màu vàng nhạt cho chị em dùng thử. Vị rất thanh, ngọt dịu, thơm mùi mật ong, dễ uống mà không ngán, Hà khoe uống cái này cả ngày thay nước lọc mà bổ dưỡng gấp nhiều lần. Thành phần còn có cả nấm linh chi, đỗ đen, cam thảo… vừa thải độc tốt, vừa làm đẹp da, nhất là đang giai đoạn cho con bú như Hà thì cực kì lợi sữa.



Tôi thì cũng biết đến thức uống này nhưng chưa bao giờ nghĩ các thành phần đơn giản lại có tác dụng thần kì như thế. Hà giảm cân rõ rệt, các vùng mỡ ở đùi, bắp tay là gần như tiêu tan hết, da cũng sáng hơn, trông nhẹ nhàng thanh thoát. Cộng thêm cái vẻ đẹp mặn mà của gái một con thì đến phụ nữ như tôi còn mê chứ cớ gì các anh đàn ông.




Nhưng để làm cái bình trà đấy cũng tốn công không ít, tôi đoán thế. Nghĩ đến đoạn đấy thì Hà giơ điện thoại cho tôi xem nhãn hiệu Trà gạo lứt La Vie En Rose mà Hà đang dùng. Các chị em ngồi bàn bạc tìm hiểu thì cũng khá yên tâm vì sản phẩm có kiểm định của Bộ Y tế, thương hiệu cũng được Cục bảo hộ. Chưa kể, các bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng như mẹ Lý Hải Minh Hà, mẹ Diệp Chi, mẹ Thuỷ Tiên… cũng sử dụng nên chắc hẳn phải rất an toàn. Chị em lại tiếp tục nhao nhao lên hỏi cách thức đặt hàng, giá tiền các kiểu, sau bữa này mà thương hiệu bán thêm được chục hộp là phải cảm ơn cô bạn Hà của tôi đấy nhé :))




Nói vậy chứ chị em phụ nữ mình ai chả quan tâm đến sắc vóc, lấy chồng sinh con càng cần chăm sóc cho bản thân, để đến độ chồng chê chồng chán thì lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nên có phương pháp giảm cân hiệu quả là mách nước cho nhau ngay. Như tôi thấy với cách uống Trà gạo lứt La Vie En Rose của Hà là hiệu quả lắm, hi vọng cô em Hân kia cũng áp dụng thành công để “chồng sáng mắt ra" theo đúng nguyện vọng.



Còn các chị em có thêm phương pháp gì thì cùng chia sẻ, để phụ nữ chúng mình luôn đẹp luôn vui nhé!



Nguồn do La Vie En Rose cung cấp