Con đã bước sang tuổi thứ ba, cái tuổi mà người ta thường bảo là cái đốt đầu tiên của sức khỏe trẻ con. Qua ba tuổi thì những bệnh vặt của trẻ con sẽ hết. Con của mẹ thì “trộm vía” rất ngoan, ít bệnh vặt. Mọi người bảo : “nuôi con khỏe thì mẹ được nhàn”, “Con mà hay bệnh vặt là khổ lắm”. Họ còn bảo mẹ khéo nuôi con. Chẳng biết mẹ có khéo không. Nhưng mẹ chỉ biết rằng mẹ đã chăm sóc con từ khi còn trong bụng. Mẹ ăn những thức ăn bổ sung chất can xi, chất bổ dưỡng để nuôi con. Bên cạnh đó là chế độ ba ly sữa mỗi ngày dành cho bà mẹ mang thai.


Rồi con chào đời, lớn lên từng ngày. Mẹ vẫn chăm con theo cách học được từ sách, từ kinh nghiệm người đi trước. Qua giai đoạn sáu tháng, mẹ tập cho con uống sữa ngoài. Mẹ đã phải thay đổi sữa liên tục vì con bị : nóng, bón khi dùng sữa chưa hợp. Cuối cùng mẹ đã tìm được loại sữa hợp với cơ địa của con: đó là sữa Friso. Từ khi con dùng loại sữa này hệ miễn dịch của con đã tốt hơn nhiều. Con không còn mỗi chút là ho và sổ mũi như trước. Sữa còn bổ sung DHA giúp trí não con phát triển tốt. Vì thế mà con luôn là cậu bé hiếu động và đáng yêu.


Con rất thích cầm bút vẽ lung tung . . . hìhì :Smiling:



Mẹ Bảo phải ngồi thẳng lưng viết :Battin ey:



Viết gì đây nhỉ? Đi học cô dạy lại quên mất rồi?! :Sigh:



A, mình viết được chữ O rồi, thích wa! :Laughing: