18 tuổi mình đã trở thành 1 người mẹ , cái tuổi còn rất nhỏ rất ngây thơ chưa đủ can đảm để trở thành 1 người mẹ đảm đang như những người mẹ khác.Những ngày tháng con nằm trong bụng mẹ,lúc nào mẹ cũng nghĩ tới con và lo cho con.Trong đầu mẹ luôn có 1 suy nghĩ rằng không biết phải chăm sóc con như thế nào khi con lọt lòng.Vì mẹ còn quá trẻ chưa đủ hiểu về những chuyện chăm sóc con.Như những người mẹ khác họ thì lúc nào cũng mong chờ ngày con mình lọt lòng hạnh phúc và vui sướng biết dường nào, nhưng với tôi thì ngược lại hồi hộp,lo lắng...Và rồi ngày đó cũng tới với tôi,đúng vào dịp lễ quốc tế lao động 1-5 năm trước.Khi được đưa tới bệnh viện thì bác sĩ bảo nhập viện rồi chờ sanh luôn.Đúng vào 22h tối 1-5 tôi được các nữ hộ sinh cho lên giường sanh gần 2 tiếng đồng hồ, tưởng đâu bé lọt lòng mẹ tròn con vuông.Ai nào ngờ khi nữ hộ sinh kêu bác sĩ vào khám thì bác sĩ nói tôi sanh thường không được vì đầu bé bị cơi.Thế là phải làm thủ tục và tôi được chuyển lên phòng mổ gấp.Và rồi tôi cũng nghe được tiếng khóc bé cất lên oa..oa..Niềm vui lẫn nỗi buồn xáo trộn.Tôi tưởng rằng bé sẽ ra đời trong ngày 1-5 thì thật là vui,nhưng do không được may mắn cho lắm nên bé đã ra đời vào lúc 00h48'.Gần 2 tiếng đồng hồ tôi nằm trên giường sanh đau đến quặng lòng nhưng vì đứa con yêu nên tôi cố gắng..Những ngày ở bệnh viện do vết mổ còn đau nên tôi đi lại hơi khó khăn và cho bé bú rất khó.Những ngày ở bệnh viện có lẽ do thời tiết khá nóng nên trên cổ bé nổi lên những hạt mụn mủ nhìn rất khó chịu.Trước khi xuất viện bác sĩ khám bé rồi mới được về,bác sĩ cho thuốc chấm lên những chỗ mụn mủ đó và căn dặn là để cho cổ bé luôn được thoáng mát.Những ngày ở nhà mình giữ gìn da bé chu đáo để những đóm mụn mủ đó không còn nữa.Cứ mỗi tối mình thường lấy khăn sữa nhúng nước ấm lau cho bé mát và bé ngủ 1 giấc thật ngon.Giờ thì con đã lớn cũng sắp bước qua 1 tuổi rồi,mỗi ngày nhìn thấy con khôn lớn mẹ hạnh phúc lắm.Nhờ vậy mà tôi cũng biết được đôi điều,đúng thật là làm 1 người mẹ giỏi thật không dễ tí nào.
Con trai ah ! Mẹ muốn nói rằng mẹ yêu con lắm ! Tất cả tình thương của mẹ đều dành trọn cho con ! Con là cả cuộc đời của mẹ ! :Rose::Rose::Rose: