Ông xã thương yêu của em,


Mấy hôm nay, sau khi biết được cuộc thi “Bạn đã thực sự hiểu hết những vất vả trong công việc của chồng ?” trên diễn đàn webtretho, em đã may mắn xem được những tâm sự thật là cảm động của các chị cũng có chồng là kỹ sư xây dựng như anh. Các chị ấy thật là một người vợ tuyệt vời bởi vì sự chịu đựng, hy sinh và nhất là biết sẻ chia, thông cảm với công việc của chồng. Còn em thì sao ?


Từ lúc mới quen nhau, biết được anh thường xuyên phải đi theo dự án ở các tỉnh, em đã đề nghị anh đổi công việc khác không phải đi công tác xa nhà. Yêu em, anh đành từ bỏ công việc đang làm với mức lương rất tốt để xin về làm ở một doanh nghiệp khác với đồng lương ba cọc ba đồng.


Đến lúc lấy nhau, vợ chồng mình lại trục trặc về chuyện con cái. Tiền dành dụm bao nhiêu cũng ra đi hết theo những lần chữa trị không thành công. Chán nản và phiền muộn, em bỏ bê công việc gia đình, quên luôn bổn phận của một người vợ và luôn cáu gắt, giận hờn, oán trách anh không mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Yêu em, mặc dù anh còn buồn hơn em gấp trăm ngàn lần nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi, động viên, chăm sóc em; ngoài giờ làm ở cơ quan, anh lại tranh thủ làm thêm ở ngoài, ăn cơm xong là ngồi vẽ hay dự toán đến khuya.


Rồi cũng đến ngày em mang thai và sinh nở. Em lại chỉ quan tâm đến con. Yêu em và con, anh lại trở thành người tài xế cần mẫn, người giúp việc chăm chỉ của mẹ con em.


Cũng là vợ một người xây dựng nhưng chưa bao giờ em phải ngủ đêm hay thui thủi ăn cơm một mình mà không có anh bên cạnh. Chưa bao giờ em phải phân vân hay lo ngại khi cầm tiền anh đưa vì em biết những đồng tiền đó luôn chân chính và trong sạch. Anh cũng chưa bao giờ làm điều gì để em phải nghi ngờ, lo lắng về sự chung thủy của anh.


Anh thường về nhà trong bộ quần áo xộc xệch, dính nhiều vết sơn hay xi-măng đặc quánh mùi mồ hôi do suốt ngày phải đứng dưới cái nắng gay gắt hay gió bụi của công trường. Không cần biết anh đã làm gì, phải cực khổ bao nhiêu để có tiền lo cho cuộc sống của vợ chồng mình, em cằn nhằn anh không biết giữ gìn đồ đạc, không biết chăm chút bản thân, lựa chọn công việc gì mà suốt ngày phải làm việc chung với dơ bẩn. Anh chỉ cười và nói rằng anh yêu công việc này lắm, đồ dơ thì để anh giặt hết cho.


Em biết chứ, mặc dù anh không nói ra nhưng em thừa biết công việc của anh cực nhọc và khó khăn như thế nào, phải thường xuyên ăn cơm đường, cháo chợ, môi trường làm việc độc hại và nhất là hay gặp nhiều thử thách, cám dỗ. Bên cạnh đó, em cũng thầm ngưỡng mộ và hãnh diện về anh lắm khi được chiêm ngưỡng những công trình thật to và đẹp có bàn tay và trí óc của anh góp nên. Vậy mà, em lại cứ cằn nhằn và tiếc một lời khen với anh. Trong khi đó, anh có trách cứ gì em đâu. Anh thường hay bảo rằng: với anh, được lo lắng và chăm sóc cho mẹ con em là hạnh phúc rồi.


Có lẽ do quen được anh yêu thương, chiều chuộng nên em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Trong khi đó, cuộc sống vợ chồng là phải cả hai cùng nhau chung tay vun đắp mối quan hệ tình cảm. Gia đình mình luôn hạnh phúc phần lớn là nhờ anh, nhờ lòng khoan dung, độ lượng và nhất là tình yêu thương bao la mà anh đã dành cho em.


Cũng may là nhờ có cuộc thi này mà em có thời gian xem xét lại chính bản thân mình và sớm nhận ra rằng thời gian qua em có lỗi với anh nhiều quá. Em sẽ cố gắng cùng chia xẻ với anh mọi việc để hạnh phúc của chúng mình trọn vẹn hơn nha anh.


Em rất may mắn và thật tuyệt vời khi có anh, ông xã yêu dấu của em ạ !


Yêu anh nhiều lắm !:Kiss:


Vợ yêu của ông xã:p