Trải qua bao đau đớn, vậy là Jimmy đã chào đời sớm hơn dự định một tháng, nhìn con đỏ hỏn nhỏ xíu mà xót xa. Mẹ xác định phải cho con bù sữa mẹ thì con mau lớn, khỏe mạnh, ba ngày sau sữa vẫn chưa về.
Về nhà, bà Ngoại cho mẹ ăn đu đủ hầm giò heo tới nầu nếp dẻo lăn…cuối cùng mẹ cũng có sữa, mừng quá mẹ liền cho con bù dòng sữa non ngọt ngào đầy dinh dưỡng và chất đề kháng. Quá bất ngờ đối với mẹ, con phản kháng lại vì đã quen với cái bình, mẹ đành hút sữa cho vào bình để con bú, con đầy tháng mẹ đưa đi kiểm tra sức khỏe, con lên được 1kg, mẹ vui mừng lắm, bác sỹ khuyên nên tập cho bé bú trực tiếp sẽ tốt hơn và không lo bị mất sữa.
Về nhà mẹ tập cho con bú mẹ, cứ đưa ti là con khóc ngất và ngủ luôn nhất định không chịu bú mẹ vì đã quen bú bình, ngày cũng như đêm con vẫn khóc khi gặp ti mẹ, vẫn kiên quyết không bú mẹ mặc con rất đói, ngọai thấy vậy nói “thôi chịu thua nó đi con”. Thấy con đói meo nằm ngủ mẹ xót lắm định bỏ cuộc.Mẹ tư vấn 1088 và có chút hi vọng. Mẹ nhớ như in, hơn 4h sáng ngày thứ 3 con mới chịu ngậm ti mẹ bú, dù có đau nhưng mẹ vui mừng và hạnh phúc lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vote cho mẹ...
Đúng đấy em ạ, đó cũng là 1 thử thách của Ban Tổ Chức, nhiều lúc cảm xúc...
Khi em làm mẹ sẽ hiểu thôi, cha mẹ nào cũng mong con mình mau lớn...