Con khỏe mạnh có ai mà không muốn. Mẹ cũng vậy thôi, mẹ mong con gái mẹ luôn khỏe mạnh, thông minh…


Phải làm sao đây?


Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất… Trẻ sơ sinh cần được bú mẹ hoàn toàn trong 4-6 tháng đầu.


Muốn tốt cho con, mẹ rất rất mong được nuôi con bằng dòng sữa mẹ nhưng phải làm sao đây mẹ sinh mổ (mặc dù mẹ rất muốn sinh thường sẽ tốt cho con hơn). Một ngày, hai ngày rồi ba ngày… sữa mẹ mãi vẫn chưa về mà con thì không thể nhịn đói cầm hơi được nên mẹ phải cho con bú sữa ngoài. Được các cô các bác đi trước tư vấn Friso Gold vừa mát, vừa có thêm dưỡng chất tăng sức đề kháng cho bé nên mẹ đã chọn Friso Gold cho con. Mặc dù đã chọn được sữa tốt và có thể nói là hợp với con nhưng mẹ vẫn khát khao và luôn giữ vững niềm tin sẽ nuôi con bằng sữa mẹ. Và cuối cùng niềm tin trong mẹ đã chiến thắng, dòng sữa mẹ đã tuôn trào vì con. Mẹ ngập tràn hạnh phúc khi được ôm con trong vòng tay, ngắm nhìn con thóp má mút dòng sữa mẹ, lắng nghe những tiếng con nuốt đều đều. Mẹ vui mừng với cảm giác được cho con những gì tinh túy nhất mà mẹ có thể cho con vào lúc đó.


Trộm vía, con gái mẹ thuộc dạng háu ăn, ngay từ khi mới sinh, sữa mẹ chưa về, con đã bú đều đặn 2h một bình 60ml. Sữa mẹ không ít nhưng cũng không đủ nhiều để đáp ứng nhu cầu của con nên bên cạnh sữa mẹ, mẹ phải kết hợp thêm sữa ngoài.


Và kết quả của ngày hôm nay không biết là của sữa mẹ hay của Friso Gold, trộm vía con gái mẹ được 16 tháng, khỏe mạnh, cứng cáp và biết đủ điều….


Mẹ mà cầm 2 tay 2 tạ này cũng thấy phê nhưng 14,5 tháng con cầm vô tư


Giúp mẹ bế em


Giúp mẹ quét nhà


Dùi mài kinh sử này


Và đây là ảnh mới nhất, con tròn 16 tháng