Sử dụng vảy tê tê để kích sữa - mẹ bỉm sữa nhận cái kết đắng
Đây là một trải nghiệm cá nhân mà tôi không muốn nhắc lại, nhưng dạo gần đây, dư luận xôn xao về vấn đề này nên tôi cũng muốn chia sẻ lại câu chuyện của mình, hy vọng sẽ không có ai phạm phải sai lầm này. Ngẫm lại thì có lẽ là nhân quả báo ứng cả.
Cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều sau khi lấy chồng. Mẹ chồng tôi vốn không thích tôi, bà chê tôi gầy quá, khó sinh đẻ, nhưng nửa năm sau kết hôn, tôi đã mang thai, việc này làm dịu hẳn sự khắc khe của bà dành cho tôi. Thế nhưng, một thứ áp lực khác lại đè nặng lên tôi là phải có con trai vì chồng tôi là con một. Stress vì lần đầu mang thai, stress vì công việc chỗ làm và giờ là stress vì phải có con trai. Vì quy định không được tiết lộ giới tính của bé trước 12-15 tuần nên mãi đến cuối tháng thứ 4 mình mới thở phào nhẹ nhõm được một phần khi siêu âm chẩn đoán là con trai, tuy nhiên vẫn có 30% xác suất là chẩn đoán sai.
Đến ngày sinh bé ra, là con trai tôi mới thực sự thở phào hoàn toàn, tưởng rằng bổn phận làm dâu đã được hoàn thành một nữa rồi thì đâu ngờ hành trình nuôi con sau đó còn vất vả trăm lần. Vừa là cơ địa tạng người tôi nhỏ con, vừa từ tâm lý căng thẳng mà tôi bị tắc tia sữa. Cái đau buốt do tắc tia sữa cộng với áp lực từ phía mẹ chồng. 9 tháng mang nặng dứt ruột đẻ ra, mẹ nào cũng muốn dành điều tốt nhất cho con mình, mẹ chồng tôi thương cháu 1 thì tôi còn thương con đến 10, tôi muốn nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nhưng tình trạng cơ thể như vậy làm tôi cũng thấy khó khăn quá.
Mẹ chồng tôi lại rất bảo thủ, chỉ tin vào kinh nghiệm dân gian trị liệu, ăn gì bổ nấy nên bắt tôi ăn móng giò. Ngấy và bị bắt ăn nhiều quá nên tôi gần như nôn ra hết, tình trạng tắc sữa lại càng trở nên căng thẳng hơn. Không biết nghe ai mách, bà nghiền vảy tê tê ra trộn với cháo và nằng nặc đòi tôi ăn hết. Ngày hôm sau, cả tôi và bé đều sốt cao, mình mẩy nhức nhối, vừa nôn vừa tiêu chảy phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi xem kết quả xét nghiệm, bác sĩ hỏi người nhà trong thời gian gần đây có sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ hoang dã không? Cả nhà lặng người vì ai cũng nghĩ chỉ có thể là vảy tê tê. Sau cơn ốm thập tử nhất sinh đấy, tôi không thể cho bé bú nên bé phải uống sữa công thức, điều đó làm tôi đau lòng bao năm nay vì sức đề kháng của bé bây giờ không tốt được như bạn bè trang lứa, thường xuyên bị đầy bụng và các chứng về tiêu hóa.
Vảy tê tê
Mẹ con tê tê
Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này để hi vọng các mẹ nếu có bị tắc tia sữa, hãy đi khám bác sỹ và sử dụng các phương pháp đã được khoa học chứng minh, đừng sử dụng những cách chữa trị theo lời đồn đoán của dân gian chưa được kiểm chứng như vảy tê tê vì sẽ có nguy cơ bị nhiễm độc, ảnh hưởng cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Chúc các mẹ luôn có nhiều sữa để nuôi con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1