Con của mẹ sanh vào năm con trâu , tức là theo dân gian con là ...1 con trâu , nhưng mà con trâu non nên ng ta gọi là ...con Nghé .:) .Tất nhiên là vậy rồi , nhưng đối với mẹ con ko chỉ là con nghé con mà con còn là ...mèo con mỗi khi rúc vào mẹ tìm ty , là ...rùa con khi trong tháng con cứ huơ tay huơ chân như 1 con rùa bị lật ngửa ,là...heo con tham ăn mỗi khi mẹ ko kịp pha sữa con hét toáng lên đến cả hàng xóm cũng phải chạy qua , là...khỉ con nghịch ngợm trèo lên người mẹ rồi té chỏng gọng , là...cún con bò loanh quăng khắp nhà khi mẹ nhờ lấy cái gì đó , là ...thuồng luồng con đập nước ầm ầm khoái chí mỗi khi mẹ thả con vào chậu tắm........
Con đến với mẹ bất ngờ khi mẹ vẫn còn ham vui , dù chẳng còn trẻ trung gì .Và vì chẳng còn trẻ trung gì nên mẹ quyết vượt qua mọi ngăn cản để có con ở bên mẹ .
Từ khi có con , mẹ trờ thành 01 người khác .
Trước khi có con , đi làm về mẹ lượn lờ lang thang khắp thành phố , ngủ thì chẳng biết ăn trộm có vào nhà hay không . Có con rồi , đi làm về mẹ chỉ muốn bay ngay về nhà , nửa đêm con o oe 1 phát là mẹ lóc cóc dậy rồi .
Trước khi có con ,tuơng lai trong đầu của mẹ chỉ giới hạn trong vòng 3 năm trở lại .Có con rồi tuơng lai đối với mẹ là...20 năm sau .
Trước khi có con mẹ có 1 tủ quần áo ( dù mẹ thuộc dạng ko se sua sắm sửa nhiều) . Có con rồi mẹ vẫn là tủ quần áo đấy , ko thêm được bộ nào .
Trước khi có con , mẹ ol ngoài những gì liên quan đến công việc , mẹ chơi game online , đọc truyện , chat chit...Có con rồi , ngoài những gì liên quan đến công việc - mẹ vào Webtretho,********,....tìm hiểu những gì liên quan đến sức khỏe , sự phát triển , học tập của con.
Vậy mà có những lúc con cứ làm mẹ lo cuống cả lên
2,5 tháng con ho , mẹ ôm con từ Q7 chạy qua tuốt Q10 để ông bác sĩ chuyên khoa tim-nhi khám cho con .
7 tháng con sốt phát ban lên tới 39,5 độ , cô giữ trẻ gọi mẹ về trong giờ làm .Mẹ nháo nhào chạy về , con nằm thiếp trên võng,môi khô rang và được.... đắp mền , mẹ cuống cuồng tung mềm , lau nước ấm rồi vác con vào bệnh viện , vừa chạy vừa khóc vừa cầu khẩn cho con không sao .
Mới đây ,lúc gần 12 tháng con dị ứng với gì ko biết , người cứ nổi mẩn đỏ , bắt đầu từ lưng sang bụng , lan ra tay - chân -mặt - mũi .Ai bày gì mẹ cũng làm , tắm trà xanh , rau đắng , khổ qua ,... cái gì cũng thử .Cuối cùng mẹ ẵm con đi uống thuốc nam và tắm = nước muối pha loãng . Thật may , ko biết nhờ thuốc hay nhờ tắm nước muối , mà dần dần da con lại " láng mượt như da em bé " :Smiling:
Nghé con của mẹ à , tuơng lai 20 năm , là một quãng thời gian dài thật dài .Mẹ con mình sẽ cùng nhau đi nhé . Có mẹ ,con hãy trưởng thành và thành 1 thanh niên tốt .Có con , mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để con có 1 chỗ dựa tin cậy và lớn lên .
Mẹ con mình cùng bắt tay nhau cố gắng nào . Yêu con nhiều lắm , Nghé con của mẹ !