Lần đầu tiên mẹ đi khám thai con BS ghi trong kết quả Siêu âm số lượng thai: 01, ba con đã kêu lên với BS "Sao chỉ có 1 mà không phải 2" làm BS tròn mắt ngạc nhiên, nói vậy để thấy ba mẹ mong có con biết bao nhiêu, và kể từ khi biết mẹ có thai cả ba và mẹ đều chăm cho con ngay từ lúc con còn là một phôi thai bé xíu,hàng ngày ba không cho mẹ làm gì cả, mẹ đi đâu ba cũng nhìn theo bước chân của mẹ vì sợ tính của mẹ nhanh nhẹn bước vội, mỗi ngày đi làm về ba mua thêm con cá, con cua, cái trứng, trái cây....cho mẹ ăn thêm mỗi bữa một ít để dạ dày của mẹ dãn ra ăn nhiều hơn cho con phát triển tốt, còn mẹ thì đón nhận sự săn sóc của ba dành cho...con rất vui vẻ, lúc thai con được 6 tháng hàng ngày mẹ đều trò chuyện , vuốt ve con từ bên ngoài, và nghe nhạc cùng với con,có lẽ nhờ vậy mà khi thai được khoảng 8 tháng thì ba và mẹ đặt tay lên bụng và gọi "cu Mon ơi!" là con trả lời ngay bằng cách đạp bụng mẹ...Nhờ mẹ chăm sóc con tốt nên khi con sinh ra nặng 3,5kg, da trắng, tóc đen,mắt to tròn, rất đáng yêu! Mẹ nhớ mãi giây phút lần đầu tiên nhìn thấy con và trong lòng mẹ lại thấy tiếc tiếc, con dễ thương như thế này sao chỉ có một đứa, phải chi mẹ sinh đôi để niềm vui được tăng lên gấp đôi, Ôi bé yêu của mẹ!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1