Hôm qua là ngày cuối cùng của chuyến đi về ngoại chỉ có 2 mẹ con mình: mẹ và con gái. Con gái biết không mẹ đã chuẩn bị rất kĩ trước khi cho con về cùng mẹ đám cưới bác. Thời tiết ngoài bắc đợt này không ổn định, có hôm thì nắng hôm lại mưa lạnh. Mẹ lo cho sức khỏe của con, sợ con về cùng không hợp thời tiết lại bị ốm. Mẹ phải mang thuốc đi đề phòng có khi không kịp mua thuốc cho con. Nhà ngoại ở quê nên đi lại và những thứ phục vụ cho sinh hoạt cũng bị hạn chế. Chỉ có 2 mẹ con đi mà mẹ tha con đi khắp nơi, con gai của mẹ cũngngoan lắm, chẳng khóc đâu.


Thế nhưng cái mà mẹ ít để tâm nhất nó lại sảy ra với con. Do đi lại nhiều nên lúc nào mẹ cũng phải đóng tã cho con, có những chuyến đi kéo dài 4-5h đồng hồ trên xe mẹ không thể thay tã cho con. Thương con quá, con mẹ bị hăm đỏ và nổi mụn đầy mông và bẹn nữa. Mẹ thay tã, tắm rửa cho con mà con kêu khóc quá chừng. Đúng rồi con bị đỏ thế này, chắc con phải rát lắm. Con khóc ngằn ngặt, mẹ phải sao đây? Mẹ đau nhói mỗi khi nghe con khóc, thương con gái yêu cua mẹ. Con đang rất ngoan ai cũng cho bế, thế mà chỉ 1 ngày thôi giờ đây con không cho ai bế ngoài mẹ. Rồi mẹ tự nhủ phải có cách gì đó để cho con hết bị hăm đỏ thôi, mẹ cũng tìm hiểu nguyên nhân của nó nữa. Chắc tại mẹ không kịp thay tã khi con đã ị bậy, tại mẹ chủ quan không xem xét kĩ khi dùng tã cho con...


Mẹ đi mua thuốc bôi cho con, rửa sạch sẽ bằng nước ấm và lau khô. Ngày hôm sau con đã đỡ rất nhiều, con không khóc mỗi khi mẹ đụng vào nữa. Mấy ngày sau mẹ đã đổi tã cho con, con không còn bị hăm nữa, con thoải mái hơn và chịu chơi hơn. Con gái mới 7 tháng thôi mà, đây là lần đầu tiên con đi xa cùng mẹ và cũng là lần đầu tiên con khóc nhiều đến thế. Mẹ thương và yêu con gái rất nhiều!


Con đừng khóc nữa nha, thiên thần bé bỏng của mẹ!