Ngày nào cũng thế, tranh thủ lúc con chợp mắt, mẹ lại ngồi viết vài dòng nhật ký ghi lại những ngày tháng đầu đời của con. Mẹ sợ tính hay quên của mẹ làm mẹ quên mất mẹ đã từng hạnh phúc thế nào khi có con. Đọc lại những dòng nhật ký này cũng là một cách để mẹ thư giãn, quên đi mọi vất vả khi chăm con. Dù nuôi nấng con khó khăn, vất vả đến mấy cũng không thể làm mẹ nản lòng khi nhớ lại nỗi vui sướng khi có con ở bên.
Con yêu của mẹ hôm nay tròn 3 tháng, trộm vía, con chưa bao giờ bị hăm tã. Có thể do da con lành, cũng có thể vì mẹ đã tìm hiểu rất kỹ phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh. Con biết không? chưa bao giờ mẹ đọc nhiều sách như lúc mẹ mang bầu đâu. Lúc đó mẹ hồi hộp lắm, mẹ sợ không biết chăm con thế nào vì bản thân mẹ vốn là người vụng về, được ông bà nuông chiều từ nhỏ. Chính vì thế mẹ đã tham khảo rất nhiều sách nói về chăm sóc bé sơ sinh. nhưng sách đối với mẹ vẫn chưa đủ vì có đôi chỗ mẹ đọc, thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thế rồi mẹ tìm ra "webtretho", mẹ đã tìm thấy nơi mẹ có thể trao đổi chia sẻ mọi cảm xúc và thắc mắc. Mẹ online 8 tiếng 1 ngày.
Và rồi ngày ấy cũng đến, 8/1/2010 - ngày thiên thần của bố mẹ chào đời. Mẹ đã phải tự chăm con ngay từ lúc con lọt lòng. Những đêm đầu tiên thật vất vả, phần vì thiếu kinh nghiệm, phần vì còn đau sau cuộc vượt cạn, và cũng có thể vì vẫn đang trong cảm giác lâng lâng khi được ôm con nên mẹ gần như chẳng ngủ được. Mẹ cứ thấy tã con ướt là thay ngay, nhưng vừa mới cởi ra thì con lại tè một bãi vọt ra như con trai ý, thế là ướt hết cả quần áo cả 2 mẹ con. Trời đông lạnh, mẹ thay quần áo cho con mà xót xa tự trách mình sao vụng về đến thế? Dần dần mẹ cũng rút ra kinh nghiệm rằng mỗi lần thay tã cho con, mẹ phải xi con xem con có tè nữa không, sau đó lau bằng khăn ướt , bôi kem chống hăm rồi mới thay tã mới.
Những ngày đầu tiên vất vả là thế nhưng mẹ chẳng bao giờ ngại vì mẹ biết nếu mẹ không chăm chỉ thay tã thì con yêu của mẹ sẽ dễ bị hăm và tất nhiên là mẹ cũng chẳng thể trở thành người thay tã chuyên nghiệp như bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cảm...
Cảm ơn mẹ Chiêu Nghi nhiều nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi...
Cam on ban nhe!
Cảm ơn các mẹ nhé!
@ mẹ CN: nghe nói tiền thuê người chăm bé trong...
Ối, mẹ nó...