Ngày 9/6/2008 là ngày đầu tiên Khoai đi học trường mầm non, sang bố đưa em xuốn bà ngoại, bà cho ăn uống xong rồi đưa em đến trường mầm non ở ngay gần nhà bà. Buổi đầu em đến lớp ngoan lắm, không khóc gì cả, em cùng chơi với các bạn. Lớp có 2 cô giáo, trong đó có 1 cô trước đã dậy chị Hương rồi, hôm nay em đến lớp có thêm bao nhiêu là bạn mới, vui thật, lại có nhiều đồ chơi nữa chứ.
Buổi trưa, các cô kê bàn ra Khoai và các bạn cùng ngồi vào bàn để ăn cơm, Khoai cũng tự xúc cơm ăn đấy, nhưng chỉ ăn được có lưng bát thôi rồi ngồi quay lưng lại bàn các bạn đang ăn. Không biết buổi trưa Khoai có ngủ không (cô giáo lại nói Khoai ngủ trưa ngoan lắm) thế mà đến tối bố đón về nhà, Khoai gọi bố ơi bế thế là ngủ liền 1 mạch đến sang luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nào sang nhé ! Nhưng để hôm nào MK đi trực nha !...
Ngay từ bé bố mẹ đã dần dần tập...
Quà tặng của starkey thật tuyệt ! :Rose::Kiss::Rose::Kiss:
:p:p:p ý quên để bố còn chăm mẹ...:p:p
Có biết chat chit gì đâu !!!:Surprise:
Chị Nhím thì cứ sáng ra là mẹ ơi hôm nay con ở nhà!