Ngày đầu tiên biết mình có bầu, mẹ và bố vui mừng lắm. Vì bố mẹ mong muốn sớm được tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình giống như bao ông bố. bà mẹ trên thế giới này: được yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy những đứa con của mình.
Và lúc đó, mẹ ao ước con sẽ là con trai. Không biết vì sao hay tại nhiều người bảo đẻ con trai dễ nuôi hơn, và có khi đẻ thằng cu thì chỉ phải đẻ một lần thôi. Vì thế, hôm đi siêu âm về, mẹ cảm thấy hơi buồn vì bác sỹ bảo con "giống mẹ". Còn bố thì lại rất vui vì với bố con nào cũng quý. Nhưng mẹ vẫn chăm sóc con và mong chớ ngày Cún con(2006) của mẹ chào đời.
Mọi việc hoàn toàn khác khi mẹ thực sự có con, được chăm sóc và yêu thương con. Mẹ đã hiểu được ba tiếng thiêng liêng " tình mẫu tử" dù cho con là trai hay gái. Con đã cho mẹ thấy rằng quan niệm trước đây của mẹ hoàn toàn sai và rằng nếu ai chỉ sinh toàn con trai thì sẽ có những điều không bao giờ cảm nhận được từ việc nuôi con gái. Con cứng cáp, nhanh nhẹn, và đáng yêu . Bà giúp việc nào cũng "sợ" Cún của mẹ nhất vì con nghịch quá trời luôn.
Và cái món "táo bón" mới khổ chứ. Từ lúc sinh được vài ngày, con đã khó khi ngoài rồi. Bố mẹ loay hoay: nào mátxa bụng, nào thay đổi sữa, nào thụt mật ong... Nhìn con đỏ mặt mỗi khi "ị" mà bố mẹ lòng đau như cắt. Hành trình đi tìm sữa thích hợp cho con đã dừng lại ở cái đích: Friso Và từ đó đến nay, Cún của mẹ sắp tròn 2 tuổi nhưng Friso vẫn là "người bạn đồng hành thân thiết" con nhỉ? Gia đình mình cảm ơn Friso nhiều nhé!
Và các bố mẹ ơi, con nào cũng đáng yêu lắm!
Xin giới thiệu đây là "sản phẩm" của bố mẹ cháu ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1