Hôm nay đưa con đi ăn sáng trước cổng trường học thì gặp mẹ bé học cùng lớp cũng đưa con vào ăn.
Sau khi ông xã mình ăn xong chào tạm biệt con để đi làm, bé nhà mình : bye bye bố. Bé kia ngồi bên cạnh quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ ơi sao con lại không có bố?
Mẹ bé trả lời: Con có bố nhưng con gọi là ba.
Bé hỏi: Sao con lại gọi là ba, thế bạn có ba không?
Bé mình bảo: Viện anh chỉ có bố viện anh thôi, con có ba không mẹ?
Hai mẹ chỉ biết giải thích là: Ba cũng là bố, bố cũng là ba. Có bạn gọi là ba, có bạn gọi là bố.
Nhưng xem ra hai con vẫn chưa hiểu lắm. lúc bế con gần vào lớp thấy con mình còn nói với mẹ: mẹ ơi bạn không có bố.Còn bé kia thì vẫn khăng khăng với mẹ là con không có bố.
Tình huồng này xẩy ra vì cách gọi khác biệt một chút so với các bạn cùng lớp. Mẹ nào từng gặp trường hợp này thì chia sẻ để giải thích cho các con nhé. con mình được 3 tuổi rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uh giật cả mình :D. Mình là người bắc, chồng là người nam, anh ấy thích nguoi Bac nen thich được gọi là bố, còn mình...
P/S: Em à, có phải Cuayeu bên CMTN không? Lâu rồi chị không thấy...
Giống mình, cứ tưởng...hihi
To tươi Hơn hớn: con trai bạn mình được 18...
Có đúng từ đầu tiên trẻ gọi là từ "mẹ" ko?...
Thôi trót post rồi tớ để đó, xong thì stop nhé :D