Con trai đang chạy nhẩy ngoài sân cùng mẹ thì bị vấp ngã . Mẹ vội vàng chạy ra đỡ con dậy , phủi quần áo , xờ nắn khắp người con : mẹ xem nào , con có đau không , con võ giống chú công an không đau con nhỉ . Con trai : con võ giống chú công an trong phim . Mẹ : ừ đúng rồi , con không đau , đau ở đâu mẹ thổi cho nào . Con trai : con không đau , mẹ thổi tay này ( làm lũng ) . Mẹ : được rồi mẹ thơm cái là hết đau chụt , chụt , chụt , hết đau rồi . Con trai tít mắt cười rồi lại đùa tiếp . Đến hôm mẹ đi lấy hàng về bị ngã xe . May không sao chỉ bị bong gân và xây xát ngoài da . Về đến nhà thấy mẹ bị chảy máu và đi tập tễnh . Cu cậu chạy ra hỏi : mẹ bị làm sao thế , mẹ bị đau à . Mẹ : ừ , mẹ bị đau chân , chảy máu đấy . Con trai : chảy máu à , mẹ đau à , cò xem nào . Mẹ : mẹ đau lắm . Con trai : cò thổi cho mẹ nhá phù , phù , phù ... Thơm cái hết đau nài mẹ hết đau chưa ? . Ôi con trai của mẹ . Con làm mẹ xúc động chảy cả nước mắt , mẹ quên hết cả đau .