Con nuôi em 6 tuổi vì mẹ cháu đang bầu nên thời gian này rất hay quấn mẹ nuôi. Nghe ngóng chuyện người lớn thế nào bé thì thầm hỏi mẹ:


-Làm thế nào để có em bé hả mẹ?


-Trong người bố có một cái mầm, giống cái mầm cây í, BS đưa mầm đó vào bụng mẹ, kết hợp với mầm của mẹ, sinh ra em bé con à.


-Thế đẻ ra em bé như thế nào?


-Mẹ mang thai đến ngày sinh, BS sẽ mổ bụng mẹ cho em bé chui ra .


-Eo ui!:Laughing:


-------


Lại nghe lỏm chuyện người lớn....


-Mẹ ơi thế nào là động thai?


-Là khi em bé bị ốm, mẹ phải nghỉ ngơi cho em bé khỏe lại !


-Thế nào là xảy thai ạ?


-Là khi em bé ốm nhưng không khỏi bị chết !


-Khiếp, sợ thế!


:Sigh: