“Đồ chơi góp phần quan trọng vào sự phát triển trí tuệ và tư duy của trẻ” – Trong “từ điển nuôi con” của mẹ có một câu đại loại như thế. Vì vậy mà mẹ đặc biệt quan tâm đến việc chọn đồ chơi cho bạn heo con. Mẹ luôn cố gắng tìm mua những món nhỏ gọn, nhiều màu sắc, ưu tiên loại mềm mại hoặc không có góc cạnh. Đồ chơi của bạn không nhiều, nhưng mỗi món đều có “công dụng” riêng: chú khỉ bông vừa bằng nắm tay mẹ mua để bạn tập cầm nắm; quyển sách bằng vải đủ màu rất xinh để bạn khám phá thế giới màu sắc và hình ảnh; chiếc đàn nhỏ chỉ có vài phím, bấm vào phát ra những bài nhạc vui tai để bạn tập lắng nghe… Ngoài những món đồ chơi “chính quy” như thế, bạn còn có một lô lốc đồ chơi “dã chiến” dùng trong một số tình huống cụ thể như nắp hộp phấn rôm, có nó bạn mới chịu nằm yên cho mẹ vệ sinh tai-mũi-họng sau khi tắm; Hoặc chiếc khăn sữa bạn phe phẩy như thể Hoàn Châu cách cách trong khi chờ mẹ pha sữa; Và không thể quên công lao của cái remote trong việc góp phần tạo nên thành tích năm-phút-một-chén-bột. Sau rốt, mẹ cũng là một “món đồ chơi” ưa thích của bạn mọi lúc mọi nơi, chẳng biết nên vui hay buồn đây, bạn nhỉ!