Đây là kỹ niệm khó quên nhất của mẹ con mình. Sinh con ra hai ngày thì con sốt cao. Ba mẹ làm mọi cách nhưng con vẫn khóc. Khuya ba ẳm con lên phòng y tá trực thì cô ấy mang con qua …dưỡng nhi luôn. Con sốt đến 42oC. Thật nguy hiểm cho một bé sơ sinh 2 ngày tuổi.



Đêm ấy mẹ và ba thất thần lắm nhưng vì con nên gắng bình tỉnh. Hôm sau, mẹ cố đi bộ mấy tầng lầu qua thăm con, không ngờ qui định tại bệnh viện Từ Dũ là “mẹ không được thăm con” làm mẹ không cầm được, òa khóc ngay tại đó, mặc cho bao người nhìn ái ngại.



Rồi ngày xuất viện cũng đến. Ra về, mẹ chỉ có một mình. Trong khi bao người khác đều tươi vui bế con của họ. Mẹ không dám nhìn ai…



15 ngày sau con về. Suốt thời gian đó, mẹ chăm chỉ uống sữa và vắt sữa mẹ vào cho con cách 3 tiếng. Con bị nhiểm ối bẩn và làm rất nhiều xét nghiệm, tay chân dấu kim ghim đầy. Ba kể rằng khi con sốt họ cho con mặc thoáng, lau mát và uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ cao.



Tất cả rồi cũng qua nhưng có lẽ nhờ xa mẹ lúc đó nên giờ mẹ đi làm con không “mè nheo” như bé khác! Mẹ “bái bai” là con vui vẻ chào liền!



Tên bé: Phạm Minh Thiên


SN: 02/10/2007