Sau khi sinh ra đời một ngày, em đã được tắm táp thật sạch sẽ bằng nước lá chè xanh, em thích lắm vì sinh đúng vào tháng 7 nóng bức, có lẽ vậy mà từ đó đến giờ em rất thích tắm. Mùa đông cũng như mùa hè ngày nào em cũng tắm, mỗi lần tắm xong em lại ngủ một giấc ngon lành, khoan khoái, dễ chịu.
Sau nhà em có một đồi cây, toàn các loại lá phục vụ cho em tắm, một hàng chè xanh, cây khế, cây đào, bưởi, chanh…..hay vài hạt mướp đắng được vứt cạnh bờ rào cũng đủ để em tắm trong những ngày oi bức. Khi nào được tắm em vui lắm, cứ gọi là thích ra mặt. Mùa hè nóng bức hôm thì mẹ đun nước chè xanh, hôm thì đun lá mướp đắng hay có những ngày bố phải xuống tận bờ sông tìm cây dâu leo về cho em tắm. Mùa đông thì mẹ thường đập một ít gừng tươi và một chút muối vào chậu nước. Những khi bị cảm cúm, xổ mũi bố lại lên đồi hái một ít lá chanh, một ít lá bưởi, một nhánh xả, vài lá tía tô….đun lên rồi để âm ấm cho em ngâm mình, cảm giác thật dễ chịu em nhỉ? Mà mùi lá lại thơm thơm nữa chứ. Có lần em bị mẩn ngứa, mẹ đun lá khế cho em tắm một, hai lần là hết.
Không biết có phải em hợp với các loại lá hay không mà từ bé đến giờ mẹ chưa thấy đám rôm nào trên người em. Mẹ cũng có tìm hiểu và được biết “ trẻ có thể bị nhiễm trùng da do tắm lá” nguyên nhân chính là một số loại lá cây mọc ở bờ bụi, nếu không được rửa sạch thì sẽ tồn tại nhiều vi khuẩn gây bệnh; thậm chí khi đã đun sôi, mầm bệnh chưa hẳn được tiêu diệt sạch. Nhưng đa số những loại lá mẹ tắm cho em là những loại lá mọc ở trên đồi nhà mình, không có thuốc sâu và các loại hóa chất khác, hái về ngâm nước muối, rửa sạch từng lá một rồi đem lên đun sôi.
Bây giờ em đã 2 tuổi rồi và vẫn đang tắm bằng nước lá đấy, Mẹ thích tắm cho em bằng hương đồng nội và thích nhất là lá và quả mướp đắng, sắp hết mùa rồi, mẹ sẽ đi mua về, ngâm rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô cho em dùng dần nhé../.
Em 5 tháng tuổi nè, ngâm mình trong nước lá chè xanh
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ôi, mẹ BL chăm cho con gái như thế thảo nào con...