Hạnh phúc là ngày ngày nhìn thấy kin kin của mẹ cười khúc khích bên tai!
Thằng bé nào mà trắng thế, mắt thì chớp chớp, cái mồm thì tóp tép tóp tép.Người nhà của cháu trai Bùi Minh Vũ đâu! Đón cháu nào 3,4kg nhé.
Nước mắt của người làm mẹ lần đầu hạnh phúc khi nhìn thấy con yêu của mình trào đời.
Lúc mới sinh con yêu cứ ngủ rồi dậy ăn ít khi thức chơi, những lúc thức chơi thì chỉ mở mắt đảo qua đảo lại nằm yên không à! Thời gian dần trôi...Tận mắt chứng kiến từng ngày con yêu lớn dần ôi hạnh phúc biết bao
Lần tiêm phòng đầu tiên lúc đấy đang buồn ngủ mắt cứ díu lại :Yawn: lên không khóc. Có lẽ vì ngủ lên cũng không biết mình bị tiêm, lúc cân thì được 4,6kg
Lần 2 thì biết đau rồi cân được 5,6kg tăng đúng 1kg luôn
Lần 3 thì hết thuốc không có thuốc tiêm khổ thân quá cân được 6,5kg
Lần 4 phải bế Kin đi thật sớm xí chỗ :D khổ thân khóc to lém cơ y tá bảo mũi này về sẽ sốt nhưng mà về bé cũng không sốt chỉ ngủ nhiều hơn 1 chút thôi à, cân thì được 7kg. 4 tháng được 7kg là còi đấy con biết chưa hả.
Chưa được 3 tháng Kin Kin đẹp zai của mẹ đã hóng chuyện rồi lại còn suốt ngày toe tét nữa :LoveStruc:, giờ đi đâu lâu lâu cũng chỉ muốn về thật nhanh để được chơi đùa bên cOn yêu. Đúng 3 tháng 10 ngày thì con zai yêu nẫy được thích lắm, biết nẫy là cứ nẫy suốt thôi
Giờ được 4 tháng rồi đấy nhé, lớn sắp lấy vợ được rồi ... cứ trêu cOn vậy đấy! biết theo rồi,ghỚm rồi đấy ná bố bế mà không thích thì cứ ướn người ra ý, mẹ gọi zai yêu ơi! thế là 2 tay cứ giang ra cười rồi 2 chân vò vào nhau đòi theo ấy:o
Lúc nào ăn lo rồi ngủ đủ giấc rồi... tâm trạng vui vẻ ( 1 ngày trừ lúc ngủ và ăn thì lúc nào tâm trạng cũng vui hết) chỉ cần trêu đùa nói chuyện với bé là bé toe tét hét húa ngay. Đáng yêu lắm, có lúc mẹ đi làm về hỏi chuyện hôm nay ở nhà thế nào ai bắt nạt zai yêu của mẹ không? ?Thế là tủi thân cứ mếu máo khóc môi dưới cứ bật bật rồi kể lể...những lúc ấy vừa thương vừa thấy buồn cười... dễ thương quá đi.
Dạo này ăn ít lắm con nhé làm mẹ buồn lắm có biết không kin đẹp zai! có hiện tượng ngứa lợi nhá : Có dãi nhiều nè, mỗi lần mâm đều nghiến mẹ đau mà không dám kêu :Sad: cái lưỡi thì cứ đu ra đu vào
Con yêu cOn cÓ biết mẹ mong chờ được nhìn cOn khôn lớn từng ngày, chờ đợi ngày con gọi tập tẹ biết đi bước tới bên mẹ. Mẹ sẽ ôm cOn vào lÒng, sẽ trao chO con những nụ hôn ấm áp. Chờ đợi ngày con nói mẹ yêu...Hạnh phúc trỌn vẹn khi cả nhà mình: bố này, mẹ này con trai yêu nữa bên nhau cười đùa, vui vẻ và hạnh phúc! Mẹ yêu cOn nhất trần đời Kin Kin bé bỎng:Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1