Mẹ nhớ khi con dưới một tuổi, có một lần con cứ uống sữa vào được vài phút là nôn trớ. Mẹ thương con đói nên vẫn cố cho con uống tiếp từng tí, từng tí một với hy vọng con sẽ không nôn nữa nhưng đều không có kết quả, con nôn cả đêm, bụng sôi nghe rõ. Đi khám bác sĩ nói con bị rối loạn tiêu hoá, đầy bụng do ăn đồ ăn khó tiêu và cho uống nước điện giải hay nước gạo rang để theo dõi. Tại con bé, mẹ lại sợ con thiếu chất nên cứ cho con uống nào là nước ổi quá nhiều, hay nước lê vào buổi tối v..v... Uống nước điện giải cũng không ăn thua, con vẫn nôn trớ khi ăn xong. Mẹ thử áp dụng luôn kinh nghiệm dân gian, lấy vài lát gừng tươi đun nước sôi cho con uống để ấm bụng. Thật kì diệu, sau khi uống nước gừng một lúc, mẹ cho con ăn ít một, ít một và con không bị nôn nữa. Thế là từ đó mẹ có thêm 1 bài thuốc áp dụng rất hiệu quả đối với con. Khi con khó chịu do tập ăn đồ ăn lạ, lạnh bụng, khó tiêu mẹ lại cho con uống ít nước gừng tươi pha loãng, nếu con khó uống quá thì mẹ cho thêm chút đường. Đặc biệt khi nấu cháo cá cho con, mẹ cũng cho vào một vài lát gừng tươi nhỏ để đỡ tanh và lạnh bụng.Chẳng may con bị cảm hắt hơi sổ mũi, mẹ cũng pha nước gừng tươi cho con uống, chỉ một chén nhỏ thôi cũng hữu hiệu. Bà nội con còn dạy mẹ bài thuốc là lấy gừng tươi với cơm nóng đánh cảm. Chỉ với một củ gừng thôi mà thật nhiều tác dụng hữu hiệu mà mẹ không ngờ tới. Lo cho sức khoẻ và dinh dưỡng con, mẹ bắt đầu đi tìm hiểu những vị thuốc lấy từ thiên nhiên như thế đó
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
MÌnh tham...