Chuột Nhắt bốn tháng tuổi thì được ba đưa đi công viên lần đầu bằng xe nôi. Đưa Chuột ra khỏi nhà, mẹ cứ lo hệ miễn dịch của con còn yếu nên sợ ra ngoài lỡ bệnh thì khổ. Ba lại nghĩ khác. Chuột Nhắt khỏe lắm, được nuôi kỹ từ trong bụng mẹ, bú sữa mẹ để có kháng thể, lại còn uống thêm Friso Gold “tăng cường miễn dịch”, tiêm phòng đầy đủ, nên ba cũng yên tâm. Đi công viên buổi sáng phơi nắng sớm cũng tốt. Ra ngoài, con sẽ được phát triển khả năng quan sát, học hỏi dần.


Từ nhà đến công viên độ chừng trăm mét, gặp ai con cũng há miệng cười, khoe hai hàm… lợi chưa có cái răng nào, hai mắt thì cứ “đảo qua đảo lại”, nhìn ngó say sưa. Ba hay đưa Chuột Nhắt đi công viên, vì con cũng thích “xê dịch”. Chuột ham chơi lắm, có hôm chỉ cần pha sẵn bình sữa, ủ mang theo là chơi quên thôi.


Ba tưởng tượng đến ngày Chuột Nhắt lẫm chẫm chạy theo ba, miệng không ngớt hỏi bất cứ gì vừa nhìn thấy để ba “hụt hơi” trả lời không kịp. Bởi vậy lúc nào ba mẹ cũng cố chăm cho con ăn thật giỏi, ngủ ngoan, miễn dịch thật tốt, khỏe mạnh, chóng lớn để còn đi chơi với ba nữa chứ. Cha con mình… ham chơi giống nhau mà!


Ảnh: Bye bye mẹ hai cha con mình đi công viên nào!


(khi nào bài mình được "chấm", BTC yêu cầu hẳn gửi hình hehe)


Làm "cú chót" coi vớt vát được gì không. Hix, chứ bài gửi hôm trước chắc "out" rùi. Buồn mất mấy tuần hix hix!


Ba Ròm: @Yahoo.com">tqsp79@Yahoo.com


0913.750.743