23 tháng, con đã cai được vụ ti mẹ rồi. Nhưng còn vụ việc sờ ti thì mãi mà vẫn chưa chịu cai. Dù mẹ đã thuyết phục mọi cách. Cứ đi ngủ là phải ôm ti mẹ mới ngủ. Bố mẹ dỗ dành, giảng giải, cả ồ lêu xấu con vẫn không chịu bỏ, lại còn rủ rê " Minh sờ ti mẹ này, bố sờ ti mẹ với Minh đi" keke.
Tối hôm ấy, mẹ mặc áo bó sát để dấu ti đi, con lò mò hoài không sờ được ti. Con hỏi mẹ:
-Ti mẹ đâu, ti mẹ đâu mất rồi?
-Có con chuột kêu chít chít kìa, lỡ chuột công ti thì sao, mẹ cất ti vào tủ khóa lại rồi, con ngủ đi nào!
Lập tức giơ hai tay lên, làm động tác mở cánh tủ.
- Mở tủ ra, lấy ti mẹ nào
thò tay gắn vào ngực mẹ, rồi kéo bật áo mẹ ra.
- Ti đây rồi, mẹ đừng cất vào tủ nữa nhé.
Lém lỉnh cười, sờ ti và nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hic, đến giờ hơn 32 tháng rồi vẫn k chịu cai vụ việc sờ ti.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con gái mình cũng được 22 tháng tuổi rồi nhưng vẫn sờ ti mẹ mặc dù đã cai bú ti từ 3 tháng nay. Tối nào...